1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi tẹt ga về mệt phờ râu mèo!
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    lilz đi đâu rồi ý nhể
    hok trả nời nhau
    túm nại nà thía nèo
    Um,y hok hỉu nữa
  3. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn viết một cái gì đó, login vào rồi lại chẳng muốn viết nữa, cảm xúc cứ để nó trong lòng thì có tốt không?
    Mình đang dần cô lập mình mất rồi, cô đơn giữa thành phố đông đúc, không ai không nơi nào có thể cho mình cái cảm giác an toàn và tin tưởng nữa. Mình đang tự đẩy mình xuống.
    Thời gian qua thật nhanh, nhanh quá, để chợt mình nhận ra mình vẫn một mình, và dần ngày càng mất đi cái sự hăng hái của tuổi trẻ, dần mất đi niềm tin. Chợt nhận ra những cái mà từ trước đến giờ mình cố gắng để sống để vun đắp chợt trở lên vô nghĩa.
    Mình chợt nhận ra mình trắng tay, cái mà mình nhận được có vẻ như là những ánh mắt thương cảm của chính những người mà mình đã bỏ qúa nhiều cơ hội của mình để sống cho họ.
    4 năm, tất cả đã thay đổi, bạn bè, bản thân và hoàn cảnh. Mỗi người đã đi theo một hướng và không còn thời gian để nghĩ cho nhau nữa. Chỉ còn mình, con bé ngốc nghếch, đến ngày sinh nhật của từng đữa bạn mà vẫn nhớ, vẫn nhớ những gì chúng nó thích, vẫn nhớ những kỷ niệm về bọn nó. Cón bạn bè mình, ngày sinh nhật mình cũng chẳng ai nhớ, nhớ ra thì xin lỗi, mình chỉ nói là "ngày đó trời nó mưa quá, tớ cũng chẳng nhớ".
    Bạn bè buồn, mình luôn cố gắng động viên họ, giúp đỡ họ, khuyên họ cách này cách kia. Mình buồn thì họ im lặng, mà cũng chẳng thèm để ý xem mình thế nào.
    Ừ, buồn thật đấy. Biết là cứ sống tốt để cho lòng thanh thản, nhưng cũng thật nản lòng. Biết là tình cảm cho đi là không đòi hỏi nhận lại, nhưng trong lòng hụt hẫng lắm.
    Giờ thì điện thoại tắt, nick ẩn, một mình trong căn phòng rộng. Cố gắng không suy nghĩ gì nhiều.
    Giờ thì cố gắng sống cho chính bản thân mình, hãy yêu mình trước khi đi yêu người khác.
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ thì sao còn mong gì được nhận lại, giúp người khác được là cảm thấy vui rồi ! Hôm nay chán quá, tự dưng thèm uống say để có thể ngủ quên đi và mai sẽ là một ngày mới. Xuống nhà tìm beer thì mới nhớ ra hôm trước mấy thằng bạn đến chơi oanh tạc hết két beer rồi, mà mình thì chưa kịp gọi két khác. Làm sao có thể ngủ được nữa đây ! Chắc lại một đêm thức trắng !
    @người post bài ngay phía trên: tính cách có phần giống tính mình, mình nhớ hết tất cả sinh nhật của hội bạn, ngồi nói chuyện nhắc đến sinh nhật thì đứa nào cũng hỏi mình xem tháng này có sinh nhật ai không ! Giúp người khác cũng là cách sống tốt cho bản thân. Có nhiều thứ muốn nói nhưng không thể nói ra được, tốt nhất cứ giữ trong lòng thôi !
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn thì than phiền trên net thế thôi, còn ngoài đời mình im lặng trước những chuyện như thế, chỉ cố gắng cho mình không cảm thấy phải nghĩ ngợi quá thôi.
    Bạn bè cũng có cái khó của bọn nó.
    Nhưng đôi khi trong lòng cảm thấy hụt hẵng lắm.
  6. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Mùa xuân Bắc sắp về chưa dzậy?
    ấm áp xẽ về
    Thực tế , thực nòng , núc nèo cũn mơ về múa xuân
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nhiều khi mình luôn tự hỏi có phải mình làm không đúng hay chưa hết sức hay không mà họ lại đối xử mình như vậy ?? Có những lúc muốn gọi chúng nó ra ngồi tâm sự lắm, nhưng cứ mỗi khi cầm điện thoại bấm số thì lại nghĩ chắc chúng nó bận, hoặc gọi được rồi thì lúc đó lại không nói thẳng là mày ra ngồi với tao, tao đang buồn, mà lại đi hỏi là :" Có rảnh không ra ngồi uống cafe chơi??" Chúng nó bảo bận thì mình lại thôi, đành ngồi một mình !Có lần bị stress nặng, gọi cho thằng nào thằng đấy cũng bận nên đành làm chục chai beer xong rồi về đi ngủ ! Mình không hành hạ cái tai của chúng nó là tốt lắm rồi !
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cũn khá, nếu hok núi là rất giống miềng
    những cũn nà do mìn cũn ít tâm sự , nếu có núi thì cũn chỉ mún núi vứi 1pé và chỉ pé đó mứi hỉu miềng
    Nhưng
  9. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tìm một con đường
    Tìm một lối đi
    Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
    Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai.
    Sống quen không ai cần ai
    Cứ vui cho trọn hôm nay.
    Rồi cuộc vui tàn
    Mọi người bước đi.
    Một mình tôi về
    Nhiều lần ướt mi.....
    Được dhtngt sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 16/02/2008
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    He he may quá tìm trong tủ lạnh còn 1 chai ! Nhưng một chai thì không đủ phê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này