1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài và nóng
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Không được đá bóng thấy rất bực bội, nhưng qua dự ăn hỏi dì yêu thì lại thấy vui, có vẻ như lần này sẽ ổn. Nhưng vẫn thương 2 dì ghê gớm. Chỉ muốn ôm lấy hai dì và chúc hai dì hạnh phúc. Chụp ảnh thật thân thiết.
    Giá mà bố mẹ mình mua cái nhà bên cạnh nhỉ
  3. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả đầu, đau cái dạ dày vì bị hack xừ mất nick Ym. Đang bắt tay vào viết blog cho con gái kưng, bi chừ hok vào đc blog chỉ biết nhìn và
  4. casau195

    casau195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày dài chờ đợi.Không biết bao giờ thì người ta gọi mình đi làm nhỉ? mẹ lúc nào cũng có ý giục"đến tuổi lấy chồng được rồi đấy" Nhưng mà công việc thì chưa có , người yêu bằng tuổi thì biết đến bao giờ...
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thật là điên tiết. Cả tuần nay hết tiền mà ko tài nào rút nổi trong tài khoản. Lượn phượn trên đường mà thấy cây ATM nào là tấp vô liền à dưng noá cứ bẩu là "giao dịch ko thành công. Xin vui lòng....". Vui làm sao đc nữa hả rời.
    Trưa nai trốn sếp ra ngoài đc tí tẹo. Trc khi đi đã hỏi xem bọn NH mí h nghỉ? Tới nơi còn rõ những40'' nữa mà nó đã nghỉ kéo nhau đi đú hết rồi.
    Qua Lê Lai 1 phát nữa. Nghỉ nốt
    Qua Ngô Quyền cũng thía
    Chiều nai lừa mãi sếp mới ra khỏi cty đc. 3h30 NH nghỉ giao dịch.
    Thật là điên quá thể
    Người ngợm khó chịu đến điên lun cho rồi.
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy buồn ngủ
  7. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hik, đợt này vừa ra Tết xong, bạn bè mình từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất ngoi lên nhiều thế. Cứ như friend term của mình ý.
    1. River.
    Vừa mới sáng ra, mở hòm mail thấy 2 mail của nàng.
    Mail 1 kêu mình và ex của nàng ko phải chung nhau tặng nàng tủ lạnh 160l làm quà cưới nữa đâu, nhân viên của papa tặng toàn bộ đồ trong nhà rồi. He he, đọc xong thấy iu nó thế. Thôi, mình tặng nó money vậy, tầm 100$ thôi, vì mình đợt tới nhiều bạn cướii kinh dị mà lại còn đang thay đổi toàn bộ nội thất phòng ngủ nữa. Hết tiền rồi.
    Mail 2: Nàng cho mình địa chỉ TK, và bảo mình có thể chuyển "1/2 cái tủ lạnh" cho nàng qua ngân hàng. Hik hik, bạn ơi là bạn. Thế thì cái phòng ngủ của mình bị xà xẻo 1 tẹo rồi.
    2. Ame và Piety:
    Nhận đuọc điện thoại, rủ mình đi ăn trưa lâu ko gặp và tiện thể có việc nhờ chút xíu. Ok, thế thì hẹn nhau ăn trua.
    Khi gặp, mình bất ngò vì cả 2 thay đổi nhiều quá.
    - Ame trông có vẻ gì đó u` lì và cam chịu, ko còn vẻ nhí nhảnh, điệu đà như ngày xưa còn sinh viên. Nhìn trông như mợ ý. Lại còn luôn miệng kêu chán, chán, chán, ko tiền, ko nguòi yêu, ko ko ko...mọi thứ. Mình hỏi chuyện thì biết là nàng đang chán bên GT quá rồi, nhưng chẳng biết chuyển đi đâu, về đâu, làm gì. Đang chấp nhận với mức lương bèo bọt và chờ phụ huynh xin xỏ cho chỗ khác. Hik, quá thụ động và dựa dẫm, ỷ lại. Đúng là sự sai lầm của phụ huynh trong giáo dục con cái khi bọc nó trong cái vỏ kén bằng vàng, làm nó chẳng xé khỏi vỏ kén mà bay đi. Nghĩ thầm trong đầu " thà BM nàng đẻ ra 1 con lợn, nuôi nó đuọc 100kg, thịt đem bán lấy tiền còn hơn đẻ ra đứa con gần 30 tuổi đầu mà vẫn ko lo đưọc cho bản thân" ( hik, mình suy nghĩ tệ quá, may mà ko phọt ra ngoài miệng, chứ ko thì....)
    - Piety: hihi, 1 sự thay đổi hoàn toàn sau khoảng time lâu rồi ko gặp. Ngày xưa đúng vói phong cách con trai GT của trường, đơn giản, có đôi khi hơi luộm thuộm, chuyên gia áo phông, quần Jean. Còn bây giờ thì Pie làm mình choáng toàn tập, chỉ có điều làm choáng theo chiều huóng đi xuống theo quan điểm của mình. Hik, theo gu thẩm mỹ của mình, gọi nó là Công tử nửa mùa là họp nhất. Quần bò bó, áo sơ mi đỏ chót, áo khoác đủ các loại túi chằng chịt. Tóc hất ra đằng sau, vuốt keo bóng mượt, ruồi đậu ko nổi, trông ....đúng kiểu công tủ nửa mùa. Ăn được 1 chút, chàng lôi CV ra nhờ mình check hộ. Hik, thất vọng toàn tập về mọi thứ.
    Đập vào mắt đầu tiên là túi đựng hồ sơ có vết lem nhem ở góc, Mở ra xem thư ứng tuyển và CV, canh lề ko bằng nhau, cái thò ra, cái thụt vào. Câu chữ lủng củng. Mình đã check CV cho tiểu yêu nhà mình mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy có CV listed out cả sở thích " ca nhạc, thể thao, vui chơi vói bạn bè...", ôi trời ơi là trời! Sao ko thêm " thích du lịch, yêu màu tím, thích kết bạn, thích sự chân thành, ghét sự giả dối..." vào hả trời ơi. Đã thế còn bị sai chính tả, thỉnh thoảng có từ teen ( seo, joài..) nữa chứ. Mình mà làm HR chắc cái hồ sơ này bị loại ngay lập tức. Những cái trình bày tối thiểu mà còn sai thì chẳng hiểu làm được cái gì. Nó chỉ là tiểu tiết nhưng cũng thể hiện 1 phần bản chất con người. Mình lấy bút ra sửa, cuối cùng thì buông 1 câu ngắn gọn: " thôi, để tớ về typing lại cho u toàn bộ dựa trên thông tin của u rồi gửi qua mail." Potay.
    3. Double love,
    Mình đang vừa typing vùa chat với nàng. Hai vợ chồng L honeymoon 2 tuần ở Korea, TQ và đang có kế hoạc bay về sớm vì nàng có tin vui rồi. Về HN để phụ huynh chăm nom. Hihi, chúc mừng nhé. Mong là 9 tháng sau sẽ có 1 trai 1 gái giống vợ chồng nàng như đúc theo đúng ý nàng muốn. Chúc gia đình L trăm năm hạnh phúc.
    Được piggy2612 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 26/02/2008
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tự nhiên những plan mình lập ra lại khả thi nhiều như thế, thích!. Đợt tới chắc bận rộn làm việc, chơi bời, giải trí lắm. Năm nay sẽ là một năm thú vị đây. Tối qua vừa làm việc vừa nghe Somewhere over the Rainbow. Thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Mong chờ plan gần nhất
  9. hemhem

    hemhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điên tiết vì cãi lũ điên.
  10. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chẳng có 1 cái gì rõ ràng cả
    Chẳng thể hiểu cuối cùng cái thật sự đang muốn là cái gì ...
    Nói thì thật là dễ dàng , giả vờ bình thường cũng thật là dễ dàng , nhưng đó có phải thật sự là những thứ đang muốn ko ?
    Có phải chỉ là đang muốn đến thế ko ?
    Nghĩ rằng cần phải đi tiếp , nhưng bản thân lại muốn dừng lại và chờ đợi , nhưng chờ đợi liệu có là đủ
    chỉ nhìn từ phía sau liệu có là đủ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này