1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 ngay` nữa là đến sinh nhật mình rồi.....Ngồi mình tự dưng thấy chán nản quá.....Sinh nhật mà làm j...chả cần bánh...chả cần hoa....chả cần quà...chỉ thèm ở bên 1 người....mà cũng chả biết là người nào nữa.....Vô định và chênh vênh !!!!! Chỉ muốn ôm 1 người khóc thật to....cho vơi đi nỗi buồn.....để vui sống
  2. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Một ngày quá chán,Tất cả chỉ tại cái sự lơ đễnh mà để họ làm xiếc trước mặt. Ở đời đúng là không phòng được người gian, biết họ nói sai mà vẫn phải nghe, không hiểu họ làm vậy với mình thì họ có được thanh thản và có chữ tín như họ nói không.Thôi mất ít tiền mà được ối bài học.
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    oải quá , cái đời mình thật khốn nạn .ko biết nó có sung sướng ko khi như vậy với mình ,cái gì cũng có giá của nó cả .cầu chúc cho hạnh phúc ảo toàn mầu hồng ấy chỉ gặp sóng gió 1 lần rồi biết tay nhau . ****
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lắng wé, đầu woay woay, mắt hoa hoa, nhìn hok thấy, thấy hok hỉu
    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ức chế vãi một số thứ ,,,,, ẹ nó chứ ..... tai mới chả tai ..nghe điện thoại rõ ràng nó bảo Bùi Xương Trạch mà lại thành Đê La Thành ,,,, ức chế ..... xuống chậm có 10 phút mà đã có rhằng ôm mẹ nó mất rùi ......mất toi nửa tháng lương ......Chán.........
  6. girldoan

    girldoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lo lắng
    nghi ngờ
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ làm rồi
    thấy hơi hụt hẫng
    rồi cũng tìm chỗ khác để làm cho gần chứ ngày nào cũng đi đi về về 30cây thì k héo hon mới lạ
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên Ru tồ!
    Chân cẳng sao rùi? Hôm trước mẹ bạn bệnh nên bạn không đi với mọi người được, nhìn ảnh mà tiếc.
    Hôm nay vui, vui vì đã dịch xong chỗ tài liệu chị bạn ném qua, nhanh tới không tin nổi, ra là mình còn chút vốn liếng sau bao năm bỏ quên, ra là mình... siêu nhân chẳng kém Ru tồ dũng cảm
    Tiến lên Ru tồ nhé
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    cô độc buồn tẻ ,chán ngắt deck có gì đầu đau như búa bổ ,suy nghĩ nhiều quá ,mẹ ơi....sao mà lắm tham vọng thế không biết
  10. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Vì phải dịch tài liệu, ngủ thì ít, mấy ngày liền ngắm chán chê mê mỏi khuôn mặt chàng hoàng tử trắng trẻo đẹp trai gần trọn thời gian rảnh ... giờ thì ... tự cho phép 1 giấc ngủ sớm ... hay 1 đêm lang thang nhỉ
    Hà Nội nắng đã lên ... Ciao
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này