1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    llo lắng, bao nhiêu là việc chưa làm xong
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chán
  3. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    đang làm flash ngon thì máy treo, mình lại quên save --->chán
    đã thế ngồi nghe mấy bài nhạc trinh lại thấy buồn buồn, nhớ lại ngày xưa có người nói khi nào còn người việt trẻ thấy buồn thì âm nhạc của TCS còn có ngưòi nghe
    thấy bồi hồi quá ! thôi đi uống cafe thôi
  4. thanghaco3

    thanghaco3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lòng nhẹ nhàng hơn
    Hi vọng một điều mới sẽ đến
    Sẽ không buồn nữa nhỉ?!
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ở dơ quá mới tắm cái thấy thoải mái thật
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng vô cùng. Lâu ko gặp nhóm Vịt, hôm qua đi lượn thật vui. Thấy như trôi về 1 miền ký ức của ngày xưa, thời cấp 3 trong veo như pha lê, nhẹ nhàng như gió thoảng và thơm tho như mùa thu. Đợt tới, cho các chàng, các nàng xong xuôi 8.3, kéo 1 lô xích xông đi ăn chơi nhảy múa tiếp. He he, mình đúng là chân dài cuồng cẳng. Mẹ nói ko sai tẹo nào, ham chơi quá. Cũng may mình ham học nữa, ko thì ko thể nhõng nhẽo, nũng nịu Ba Mẹ được. Thấy cuộc sống ưu ái mình biết bao.
  7. NgLy

    NgLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bệnh rùi, hic ... hic ..., thèm 1 bờ vai để dựa, thèm 1 người để nhỏng nhẻo ...
  8. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nào
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    CHỉ mong mẹ anh khỏe lại thôi....hnay 2 đứa đang hí hửng lên kế hoạch đi chơi xa 3 ngày cuối tuần thì....ôi thôi chán đời
    thế là.....tan tành.....Bác ơi bác mau khoẻ nhé, anh cũng k fải lo lắng nhiều nữa....ANh lại thức đêm hôm thì em thương lắm
    Moakkkkkkkkkkk
  10. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tối naym mệt rồi
    mình cũng đừng thức khuya, k tốt đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này