1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 1)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Chaikonguyen, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

  2. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thu về làm cho con người ta ngã lòng. Mình thấy bắt đầu yêu mùa thu hơn rồi.Vì hắn ư. Mình cũng ko biết nữa. . Thu thật đẹp .Hoa sữa vẫn nồng nàn như nụ hôn đầu rất vội
  3. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hix hix . hô hô , ha ha , hi hi ! triệu chứng 1 bệnh mà ai cũng biết
    Sắp loạn rồi , hôm nay đọc ở đâu đó : bạn đang chai lỳ trong tình cảm , ko còn nhận ra đâu là yêu thật , yêu đùa ... yêu chân thành , yêu giả dối nữa. với bạn , gái nào ..cũng bình đẳng !
    Cũng mừng ... đỡ phải nghĩ nhiều , ra trường , kiếm tiền , kiếm vợ .. thế là xong !
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày mùa thu nắng vàng rực rỡ, gió se lạnh vừa phải, lá trong sân trường rơi xào xạc. Một ngày đẹp trời mà trong lòng thì không thể vui vẻ được. Mình ghét cứ phải cố gắng trong tuyệt vọng, trong nhục nhã thế. Hmm, vì người khác, đó là một lý do tuyệt vời để làm những việc mình k hề thích. Mình thấy hiện tại ổn đấy chứ, cố gắng nữa lại thành ra hoàn hảo mất
    Đến khi hiểu được những điều trước kia vẫn thắc mắc thì hình như quá muộn rồi. Sự thay đổi trong suy nghĩ cảm nhận đòi hỏi sự thay đổi tương ứng trong hành vi ứng xử, mà chúng thì đang lệch nhau đáng kể Mệt thật.
  5. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hii , lại một mùa thi lại đến , đã là mùa cuối cùng , mùa nào cũng vậy ... buồn , thất vọng :
  6. Ngvieclam

    Ngvieclam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mạng Việc làm & Tuyển dụng www.nguonvieclam.vn chính thức ra mắt phiên bản 2 với nhiều tính năng và tiện ích vượt trội.
    Truy cập ngay để khám phá hàng trăm cơ hội việc làm trên toàn quốc!
  7. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt mỏi quá ...............
  8. doithatbuon

    doithatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có cảm xúc................
  9. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ Tết
    Qua 2 ngày phát hiện thêm 1 điều mới mẻ, hoá ra mình cũng có khả năng đứng khá lâu. Gần 1 nửa thời gian đã trôi qua, thử thách đầu tiên còn 1 nửa.
    Xét cho cùng thì vẫn ghét phải lựa chọn. Tại sao lại không thể làm nhiều việc cùng 1 lúc, tại sao không thể ko phải bỏ bớt đi 1 thứ? Giá như biết thế nào là đứng đắn, là sai lầm thì thật đơn giản biết mấy. Sẽ không phải đấu tranh tư tưởng, không phải suy nghĩ, không phải cân nhắc, và nhất là sau này không bao giờ hối hận vì quyết định của chính mình.
    Những ngày cuối năm và cố gắng.
    Được nhim123 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 30/12/2009
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới. Chúc tất cả mọi người một năm mới yên bình, hạnh phúc, đạt được đủ những điều mong muốn.
    Với mình có lẽ sẽ là một năm với nhiều điều không dự đoán trước được. Mở đầu bằng sự kiện đang diễn ra. Tính đến hiện tại 1/2 nhân viên CN vẫn đang ở lại cặm cụi làm việc và công việc thì k biết đến bao giờ mới xong mà deadlines là 7h sáng ngày mai. Mọi người mệt quá, người thì ngủ gật trên bàn, người thì trải chiếu nằm đất, người thì lọ mọ kiểm hồ sơ, người thì chăm chăm nhìn vào màn hình đợi tín hiệu kết nối, sếp thì đi hết phòng này sang phòng khác, điện thoại réo liên tục..... Không ai có thời gian để nghĩ xem nếu k hoàn thành công việc thì hậu quả sẽ ra sao cả, tất cả đều cố gắng đến hết mức có thể. Một sự hỗn loạn chưa từng thấy trong quá khứ, cũng sẽ k diễn ra trong tương lai. Giống như ngày mai là ngày tận thế vậy.
    Có bao nhiêu dự định cho giao thừa và ngày Tết dương lịch mà đành ngậm ngùi bỏ đi. Ngày mai, khi xong việc, chắc sẽ về nhà ngủ vùi....
    Mong sao cho trời chóng sáng. Mong sao đường truyền thông suốt Mong sao mọi việc được thuận lợi ....

Chia sẻ trang này