1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 1)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Chaikonguyen, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bực bội, ở công ty cắm cảu và to tiếng với 1 số người
    đôi lúc mình muốn chửi toáng lên là các ng` đúng là một lũ ngu
    có lẽ kẻ "ngu" có thể là chính mình
    mình từng cho rằng sống mà luồn cúi là nhục/nói bóng gió mà chẳng dám huỵch toẹt ra cũng là nhục/làm việc ngu ngốc, không biết rằng mình yếu kém cũng là nhục... nhưng có khi thế lại là khôn ngoan
    đôi khi cảm thấy coi thường những kẻ fải mất cả ngày trời với cái công việc mình chỉ mất vài ba tiếng đồng hồ, nhưng rồi cuối cùng thì ai là kẻ bị "coi thường" thì mình cũng chả biết, đồng lương kèm cõi của mình liệu có hơn nó 0 hay là chả bằng, đôi khi cảm thấy bất công muốn bỏ việc mà lại chẳng bỏ, chẳng fải sự 0 muốn thay đổi và đối đầu với cái mới ở mình cũng đáng "coi thường" lắm hay sao.
    và đôi khi/ít khi/1 chút nhỏ nhoi làm mình hi vọng/vui vẻ ở chính mình, là còn biết cảm fục được ở ai đó/chấp nhận ai đó/nói rằng ờ thì ng` đó cũng giỏi/cũng đáng học hỏi/ đáng khâm phục/ họ có cái giỏi mà chắc chắn mình chẳng bao giờ có
    một vấn đề nữa là dạo này có những kẻ nói bóng gió tới cái chuyện "vẫn còn cô đơn" của mình
    tại sao bọn họ/chúng nó 0 biết rằng lúc đó mình khinh thường chúng nó/bọn họ biết bao nhiêu khi cho rằng mục tiêu cả cuộc đời của con ng`/1 đứa con gái là kiếm được 1 thằng chồng.Và đôi khi chẳng lẽ phải để mình nhổ toẹt vào mặt chúng nó/bọn họ rằng chẳng có gì đáng hãnh diện cả khi có thằng ng` yêu/thằng chồng như mày/như của mày/bạn/chị/em. Mình có thể nói với ai đó là yêu đi/yêu nó đi/lấy nó đi/ nó được đấy, nhưng chắc chắn mình sẽ 0 bao giờ nói với ai thêm rằng, chắc chắn là thế/mày sẽ hạnh phúc hoặc cái gì đó tương tự
    chẳng ai sống được cuộc sống của ai vì thế chẳng ai phán xét được cack/lối suy nghĩ sống của ai cả
    (miễn là đừng ảnh hưởng tới ng` khác)
    (tao sẽ 0 chửi mày ngu nếu công việc của mày 0 làm ảnh hưởng tới tao)
    với mình dĩ nhiên có ai đó để yêu thì đúng là hạnh phúc, và dĩ nhiên cái ng` mình yêu là chồng mình thì sẽ càng hạnh phúc hơn. ứơc gì nó sẽ đơn giản là như thế đối với mình
    (cắt một đoạn)
    đôi khi muốn từ bỏ thế giới này, chẳng fải vì chán đời hay muốn chết, mà chỉ vì đơn giản thấy chán ghét tất cả những con ng`/những kẻ/những bọn ở kế bên/ngày ngày fải gặp mặt/ngày ngày fải tiếp xúc/ngày ngày fải nói chuyện/ngày ngày fải làm việc cùng/
    ....
    Được Xuong_rong_gai sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 23/06/2009
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình thường!
    PS: Chủ yếu là test phát!
  3. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay giải thích tại sao KH dùng nhiều Mega VNN, giải thích xong, KH yêu cầu cắt dịch vụ. Thua
    Nhận phát triển dịch vụ viễn thông (ĐT cố định, Gphone, MegaVNN, FTTH, di động Vinaphone trả sau) trên địa bàn TP Hải Dương
    (Mod đừng khoá vì spam chút xíu nhé
  4. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày vui của mình.Hôm nay phải từ bỏ cuộc bù khú về quê với ma ma pa pa và lũ bạn.Từ bỏ được ăn con ngan to 4 kg của pa pa mình để ở HN.Lí do ư.Vì lão chaien nhà mình lên thăm mình.Hai anh em mình lượn lờ khắp HN , rong ruổi qua từng con phố.Ra bếnHàn quốc chụp ảnh nè.Vui hơn nữa lão chaien còn tặng mình 1 bó hoa sen to đùng.Cầm mà ngưỡng mộ .Rồi lại qua Phạm Ngọc Thạch lão tặng mình 1 món quà ở thời trang túi.híhí .yêu lắm cơ.Vui quá .Vui quá
    Tối về nấu nướng thể hiện tài nấu cơm để chiêu đãi hai lão anh mình bù vì đã lai mình đi chơi cả chiều.
    Công việc hôm nay lại xuôn xẻ theo như ý muốn của mình.Kí được hợp đồng.Mọi chuyện thuận lợi .
    Ôi vui quá.la la la .Đêm nay ngủ ngon và mơ 1 giấc mơ đẹp.Mai được ngủ nướng.Tuyệt vời quá.Mình yêu anh chaien mình nhất.Yêu anh Nobi mình nhất. Em chaiko mãi là em gái yêu của anh chaien và anh Nobi nhé
  5. trongds

    trongds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ! :(( :(( :((
  6. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngày đầu tuần.
    Một tuần mới tốt lành, sáng đi làm = xe đạp. Đến gặp KH thì KH đi vắng.
    Ngày mai chắc ko như vậy,
  7. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Khởi đầu một tuần mới mệt mỏi. Nhưng vẫn thấy thú vị ^__^
  8. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu 1 tuần mới mới việc ko đc ăn gì.Bão to thế này đi ăn cơm làm sao đc.Huuuu
  9. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mỉm cười với thất bại đi, rồi thành công sẽ lại mỉm cười với bạn.
    Lang thang đọc ở đâu đó câu này.Ngẫm lại thấy thật đúng.Nó đang thất bại nhưng rồi hạnh phúc sẽ đến với nó.Mỉm cười và bước tiếp nào cô bé mặt trời
  10. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường đi mãi mà chưa thấy đích...

Chia sẻ trang này