1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni một ngày thật vui tuy rằng hồi sáng có hơi bị đau tim
  2. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    vật vã sau khi qua khỏi cơn bệnh
  3. tuhocanhvan

    tuhocanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đau đâ?u quá va? hơi lươ?i
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cảm thấy một nỗi nhục dâng đầy trong tâm trí.
  5. kinhxanh22

    kinhxanh22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn lắm ý, một nỗi buồn ko tên, có lẽ là luyến tiếc
  6. morelucky

    morelucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thật may là mình đã gần khỏi răng, răng khôn với chả dại, mệt thế...
    Lúc đau thấy cuộc sống thật bi đát, giờ thấy iu đời hơn rùi (mặc dù vẫn chẳng có gì mới và hay ho cả). Phải tự thưởng cho mình cái gì thui nhỉ ??? hihi... có ai rủ mình đi cafe thì tốt, he
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    vào ttvn thấy một đống, picture too big! Oài! Nick của "người nhà" cũng dính roài! Hị hị! Âm thầm và có sự che chở, thật đáng yêu!
    Phải viết rõ xem cảm thấy thế nào không thì cũng toai nào!
    CHÁN!
  8. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    tớ cảm thấy có hiềm khích cá nhân trong này. Và nếu đã là người có suy nghĩ không ai bám theo đuôi để nói mãi một vấn đề. Hôm nay, trong giờ phút này tớ thấy chán thay cho cái con người ấy buồn cười vãi chưởng
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh....
    hp là thế này phải k??
  10. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà đi nhiều mới biết, trên đời vẫn có nhiều người rảnh rỗi thật,online suốt soi nhau. Mình cũng là thằng nghiện net mà nhìn cái topic hơn 4 trang ko thèm đọc thế mà vẫn còn nhiều người chăm chỉ quá .
    Có một lần đọc trên báo có 1 người ngoài đời nhút nhát,đi chả dám ngẩng mặt lên,chả dám bắt chuyện với ai (?),sống thu mình khép kín nhưng khi màn đêm buông xuống cô vào cuộc sống ảo của cô với vị trí mod một diễn đàn lớn có danh tiếng chưởng vãi tứ tung, kamê loạn xị ... haizz internet có cái lợi cũng có cái hại ... nhờ vào đó nhiều người cũng đc ( dám ) sống thật với mình hơn
    Đấy là cảm xúc bấy lâu nay,của cả ngày hôm nay, hỉ ố ái nộ có đủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này