1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ê ẩm rã rời.
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ (sớm thế này sao lại buồn ngủ nhỉ, lạ ghê)!!!
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    So confused, vẫn tiếp tục suy nghĩ đế quyết định, đầu ko có gì ngoài việc đó.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay là một ngày của chat, mail và gọi điện. Rất nhiều bạn đã sốt sắng giúp đỡ, làm cho mình vui vì thấy rằng mình không bị quên lãng.
    Hôm nay đã thấy thoáng chút chạnh lòng. Đã thật sự trôi qua chưa ?
    Hôm nay đã thấy buồn. Chẳng thể trách em, lỗi của mình mà. Nhưng sao vẫn thấy buồn lắm. Thời gian vừa qua mình đã sống vô tư hơn, vui vẻ hơn, nhưng vì thế mà có người hiểu nhầm mình vô tâm hay tệ hơn là lợi dụng chăng ? Suốt thời gian qua, mình cứ quay cuồng với câu hỏi, nên xa cách hay nên bình thường. Điều nào sẽ tốt cho em ?
    Hôm nay đã thấy vui, vì thấy đã rất tự nhiên khi ở bên cạnh một người. Dạo này gặp nhau hơi nhiều, anh có nên hạn chế gặp em không nhỉ ? Mọi người có ì xèo gì không ? T7, bà bảo, "Bà thấy L ngoài sức khoẻ thì mọi mặt đều được, rồi mày phải xem sức khoẻ thế nào, blah blah". Em thấy buồn cười ko ^^. Ngày xưa thì chắc tối nay anh mất ngủ, giờ thì... bình thường rùi. Cũng muốn tránh mặt em và cái nhà của em một vài hôm nhưng nhìn cái mặt tí tởn của em, chỉ cần em không suy nghĩ gì, thì anh cũng chẳng suy nghĩ gì cả đâu. Có việc thì mới đến thôi, em nhì
    Hôm nay đã thấy hơi tâm trạng. Vì đọc một blog mới open, thấy giống... Haizzz, nhưng giờ thì chả nghĩ gì nữa. Dù sao, vẫn mở lại mấy cái mail ra đọc, và... mỉm cười. Mọi thứ đã quá xa.
    Chủ nhật này, đi gặp gỡ nhóm tự học USGuide - nhóm tự học đầu tiên của mình, ở VietArt Center
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc vừa sang một ngày mới, khi nghe em P báo cáo tình hình ISU tối qua.
    Thực sự ko cảm thấy quá bất ngờ vì những gì mình được nghe nhưng cũng đủ để mình hiểu thêm được về một con người, biết rằng trong công việc, ko phải lúc nào cũng toàn vẹn được, ko phải lúc nào cũng get along well được, nhưng vẫn cảm thấy buồn. Buồn vì mình có những đồng nghiệp như vậy, những người mà mình vì họ đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng khi thấy ko cần thiết nữa, mục đích đã đạt được rồi thì họ sẵn lòng giơ chân cho mình một đạp, nhưng lại mượn chân một người khác. Mình đã làm việc từ năm ngoái, và cũng đã biết chứ ko phải là ko, nhưng năm nay, cũng cảm ơn ku Markus vì nhờ có mày mà tao nhìn ra được một vài con người mà tao vẫn cảm thấy có thể cộng tác được, chỉ có lần này thôi, sang năm ko bao giờ có nữa, hoặc nếu có, sẽ với một vị thế khác. Buồn, đồng tiền luôn phá hỏng tất cả mọi mối quan hệ, dù rằng nó chả đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng là một kiểu ăn chặn, và những đứa cứ làm việc thẳng thừng như mình thì dễ bị ghét.
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhé! Nửa vé máy bay khứ hồi đấy nhé!
    Lúc đó sẽ là bao nhiêu tuổi nhỉ? Bố này, mẹ này, anh trai này, anh chị em họ một huyện này, đồng hương một tỉnh này, lúc đó chắc là bà cô già lụ khụ khó tính chứ không chỉ là bà cô già khó tính như bây giờ nữa rồi!
    Tạm biệt nhé! Xong việc rồi cũng thanh thản hơn!
    "Nước mắt sẽ thôi rơi", như mà một giấc mơ giữa trưa hè, ngắn ngủi, và không mộng mị!
  7. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Mới làm về, ngồi nghỉ ngơi chút mà buồn ngủ kinh, mấy hôm nay đêm thì đám ma hàng xóm hát hò inh ỏi, đêm thì con chuốt quấy
  8. Bonaza

    Bonaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    Hãy bay đi hỡi thiên thần của anh, đến bất cứ nơi nào em muốn, làm những j em nghĩ, khi nào mỏi mệt, hãy quay về với anh, em nhé ...
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    hurt....
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Xa mà gần, gần mà xa....Quá khách sáo!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này