1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu0510

    langtu0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, thiếu ngủ trầm trọng. lao động suốt từ 12 giờ trưa hôm qua tới 7h tối hôm nay. Được ngủ đúng 2h đồng hồ. Kiếm được mấy triệu bạc nhưng mà bị trách mắng khá nhiều.
    Nói chung là một ngày mệt mỏi!
  2. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày chủ nhật vô vị, kế hoạch lên thì nhiều nhưng chẳng làm xong được việc gì cả. Nghĩ đến một tuần mới mà thấy hãi hùng. Ầy àh lại phải thức trắng đêm nay rồi. Mà cũng ko biết có xong việc được không nữa. Chán quá, tòan lên kế hoạch rồi không thực hiện được
    . Thất vọng về mình quá mất !!!!!!!!
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tự dưg thấy bùn, nhớ, chôg chênh....... Lại trầm lắg và nghĩ đến nhữg điều ko nên nghĩ...... Nhưg mog mọi chuyện sẽ ổn vào sớm mai.......
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đau tay quá......huhu! Tìm mãi ko thấy cao dán đâu cả.........Đau quá.......
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đêm, không đi tiếp Kim Mã mà rẽ vào Vạn Bảo và đi con đường quen thuộc. Đến trước ngôi nhà đó và mở điện thoại, đồng hồ báo 11h30. Chắc người ta còn thức. Tắt máy xe đứng 1 phút rồi lại đi về. Ngày xưa chắc chắn sẽ gọi điện chỉ để xuống nhìn thấy cái mặt xinh xắn và nói chuyện bâng quơ một lúc. Giờ thì khác rồi.
    Về nghe chuyện của bạn, thấy thương lắm mà không biết làm thế nào, phải chăng bạn cũng đang gặp phải vấn đề của mình ngày xưa. Sẽ bố trí đi gặp bạn sớm, thật sự không muốn nghe thấy những câu nói bất cần đấy.
    Mệt mỏi và buồn ngủ. Còn quá nhiều việc. Ôm đồm nên phải cố gắng thôi.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    cô độc & nhức nhối
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ cảm giác trống trải vẫn còn nguyên, nhớ đến mọi ngày mình vẫn đến giờ lên lớp, vẫn ngồi nghe lỏm giáo sư giảng bài, đi đặt ăn, bàn công chuyện vs Markus mà lại thấy buồn, mọi thứ gần như đã trở thành 1 thói quen khó bỏ hàng ngày. Nhớ đến không khí mỗi bữa ăn trưa, thường thì mình hay bị đói vì thấy mọi ng ăn nhiều nên cũng ăn bớt đi, nhưng vẫn là cái cảm giác ăn đàn, rào rào như tằm ăn rỗi. Nhớ đến những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng thật funny với Bettina, với Fahra, với Markus và Stefan. Cảm giác này mình từng trải qua 1 lần, lần này là lần thứ 2 nhưng vẫn thấy khó vượt qua nhanh được :(.
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bế tắc và chán nản
  9. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, hôm nay là ngày gì thế k biết, vui cho lắm vào nên toàn nói rất chi là linh tinh
    Kiềm chế cảm xúc nào, haixxxxx, dưng tớ ứ muốn bạn giận tớ vô lý thế
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Phải chi trên đời này kô có ty thì tốt biết mấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này