1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá....
  2. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi ngủ đơi....Xì pam tí cho mem giật mìn đã....hơ hơ
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Mod mà đòi xì spam nì
    Giờ nì là giây phút bắt đầu ngày mới. Mong ngày hôm nay mình sẽ cảm thấy vui tươi. Chứ hiện giờ vẫn thấy trống trãi. Chưa có gì
  4. HenryIV

    HenryIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào cũng thấy đói nhỉ ? Mà sao lúc mình reg nick này là Henry V thế mà ngẩn ngơ thế nào thành Henry IV, còn qué gì ý nghĩa
    Đi spam một vòng nữa trong thời gian chờ hết kẹt xe để đi làm
  5. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi..chán nản...học hành kín mít...nhà thì 1 đống việc phải care..còn off ẹp..nhà Na hang...rồi linh tinh..lằng nhằng..mình muốn nổ tung!!.....
    ...sắp tròn 19 rồi.....cái tháng này lẽ ra đặc biệt chứ..sao nó khổ sở thế nhỉ??
    Được hitsuji sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 13/08/2008
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Phấn chấn , cực kì phấn chấn . Hê hê đang chat với zai .
  7. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng...từ sáng đến giờ cứ lo lo... chính xác là mấy hôm nay cứ có cảm giác đang bị thụt hậu lại đằng sau.
  8. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa làm 1 việc thật khó khăn. Cắt 1 mqh, 1 câu chuyện.
    Từ nay đường ai lấy đi nhé.
    Be strong, be successful.
  9. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng đến mức tột đỉnh. Mọi khi mình vẫn có thể dằn lòng, cố gắng làm việc, dù ít dù nhiều, chìm vào công việc, học hành để trở thành robot without mind. Nhưng đến ngày hôm nay thì quỵ ngã hoàn toàn rồi. Vứt bỏ và tung hê hết công việc. Viết thẳng với sếp là hiện giờ đang ở bottom of the hell, tao chưa làm việc được đâu. Chat với chị D, chị đang dụ mình đi du lịch với anh chị, chị sẽ rủ thêm cô bé hàng xóm nữa cho vui. Hik, ai dám làm phiền đến sự riêng tư, hạnh phúc của anh chị như thế cơ chứ, dù mình có misery đến đâu chăng nữa. Cảm ơn chị thật nhiều. Tình cảm, sự quan tâm của anh chị như 1 ngọn lửa nhỏ làm ấm áp phần nào sự chết chóc trong lòng mình trong giai đoạn này.
    Cố gắng lên, Piggy. Hãy cố gắng sống, hoặc ít nhất là tồn tại để BM đỡ lo lắng cho Pig, pig nhé. Sự ra đi của ông nội đang làm Bà, Ba và các thành viên trong gia đình suy sụp nhiều nhiều lắm rồi. Vững vàng, mạnh mẽ, pig ơi.
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ôí trời, lại làm sai rùi, sao mình hậu đậu thế ko bit nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này