1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    TSB con chuột khốn nạn, nó chẳng để mình yên , bây giờ có bệnh giật mình mới chết trước kia có đêm hôm, sấm sét cũng chẳng làm mình suy suyễn, ai hù dọa kiểu gì vẫn vững tâm, thế mà con chuột... giờ đang ngủ chỉ nghe tiếng động nhỏ cũng lồm cồm bò dậy tìm gậy...đập nó.
    Mày không để ông ngủ yên, ông mà nghĩ ra cách tóm cổ mày thì ông băm nhỏ mày ra
    Được PTKiet sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 13/08/2008
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    no hơi , ăn nhìu wá
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chị họ vừa gọi điện kể Ba đang phải tiếp nước từ sáng dưới nhà bác. Hu hu, Ba ơi, con lo quá, thương Ba và yêu Ba biết bao. Nghe chị kể mà con khóc ngay lập tức như 1 phản xạ tự nhiên. Ông nội mất, Ba già đi hàng chục tuổi. Mỗi lần nhìn Ba, nghĩ về Ba mà con nhói lòng nhói ruột, cảm giác như ai bóp chặt tim con , ko cho con thở.
    Hôm qua phỉ phui cái đầu điên điên, biêng biêng của con. Khi mọi người hạ huyệt ông, trong con cảm giác sợ vô cùng khi nghĩ đến ngày Ba cũng sẽ rời xa Mẹ con, chị em con và mọi người trong gia đình mình như ông khi đó.
    CON SỢ LẮM BA ƠI.
  4. sadnick

    sadnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm, có lẽ mình đã không chiến thắng được kẻ thù lớn nhất là chính bản thân mình
  5. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tâm lý "tốt đẹp" như hôm nay. Giật bồn cầu trên ttvn đến 3 lần.
  6. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn hét vào mặt m "ai là chồng m?"
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lúc thì ngồi vêu mõm lên, lúc thì bao nhiêu thứ việc phải lo, thật đúng là mình lúc nào cũng stress ko sai tí nào :((
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu, chưa có gì cả nhưng mình tin sẽ tốt. Thấy vui lắm, vì niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn Nhưng buổi chiều thì lại buồn chút, vậy là tiêu cái điện thọai dự định sẽ cho nhóc gà cồ yêu rùi, lại còn bực mình thêm một chút vì...... Đôi khi dở hơi thế. Nào, kiên quyết vào
  9. Balian

    Balian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu không đụng đến thể thao, chiều về sớm đi đá bóng bây giờ người đau khắp nơi, lại buồn ngủ nữa
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi chơi với 1 ai đó quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này