1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    đau răng mình bị sâu răng hay sao ý
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    đã bảo cho người ta hun đi mà không nghe
    @ mệt , mệt , mệt, đá bóng 90 phút mới 5 phút đã ra sân làm khán giả...mệt vãi
  3. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    ngày ko talit...và chắc phải 1 năm nữa mới đánh talit lại
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    HUm nay,nhiều cảm jác khó tả.Đi gọi hồn cho bố,bố nhập ngay vào người.Tay chân run run,miệng cứng đơ,chẳng nói đc j?biết bà,cô Vân,mẹ khóc nhiều lắm,hỏi nhiều lắm nhưng miệng và tay cứng đơ ko làm đc j.Lúc tỉnh nghe mọi n`g nói mới biết,mình nói rất nhiều,bố cứ nói đi nói lại,yêu 2 con lắm,yêu 2 đứa nhất trên đời.
    Nghe kể mà ứa nước mắt,mình hợp bố qá nên bố nhập vào người luôn.Ban đầu thì cũng hơi sợ,sau rồi ko biết j.Hay qá,cuối cùng mọi n`g cũng gặp đc bố,nói chuyện đc với bố.
    Nhớ bố lắm...Bố ơi
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, định mua con xe khủng 5 củ mà nó hét 10 củ, lấy đâu ra 5 củ nữa đây
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. tôi rất vui vì tôi đã đạt học bổng của chương trình fulbright. Vui ơ là vui. Tháng 9 này tôi là sinh viên trường Havard tại Việt Nam
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ăn pizza, nhớ NY quá đi thôi, cái mùi này đúng là mùi rất mẽo
    Nói chung hôm nay cũng là happy day, ngủ suốt cả buổi sáng. Trưa dậy xào rau muống ăn với cơm (thật là giản dị )
    Chiều đi làm thì thời jan trôi cũng nhanh ơi là nhanh. Vì có em jai sếp đến buôn cho một hồi thì đã 5h30, sếp đi về. Mình ngồi lại xem film Madagascar và đợi pizza. Hơn 7h thì sẽ đi về.
    Chỉ có 1 chấm buồn về một em nhân viên ở SG - thật là nẫu và unbelievable

  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy mệt mỏi và khó chịu. Nhưng cũng sắp cuối tuần rồi.
    Chẳng nhẽ mình là người không yêu việc
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Đau lòng!! Nước mắt chứa chan!!!
    Mọi lời nói rồi cũng trôi theo làn gió.
    Tất cả đã là dĩ vãng.
    Hãy để quá khứ ngủ yên!
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em nhiều... cuộc sống này thật ý nghĩa khi có em... những điều mà anh cảm thấy bất ngờ và như trong mơ vậy... cám ơn em nhiều...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này