1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thấy hôm nay sao dài vậy. Mãi không hết ngày...
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    VUI
  3. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà trong đầu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của cậu thế nhỉ, cậu biết ko? uhm, chắc chẳng biết đâu. Vô tâm, đồ vô tâm. Làm thế nào mà cậu lại xuất hiện thế nhỉ, sao lại xuất hiện trong cuộc sống của tớ nhỉ, với đôi mắt ấy, và nụ cười ấy. Tớ đã nghĩ tớ chẳng thích cậu đâu, thật đấy, bây jờ cũng thế. Nhưng mà tớ chẳng thể hiểu cảm xúc của tớ bây jờ là jì nữa. Lúc nào cũng nghĩ,ko biết có nhớ ko,nhưng lúc nào cũng nghĩ, cũng là hồi tưởng, về những lúc ở bên cậu, về nụ cười của cậu, nụ cười có má lúm rất duyên. Thích nhìn cậu cười, thích nhìn vào mắt cậu, nhưng nhiều khi chẳng dám. Tớ là con gái mà.
    Cậu...ác như con tê giác. Cảm jác như ko thế nắm bắt đc.Cậu xuất hiện làm jì nhỉ, rồi lại biến mất, lại bỏ rơi tớ. Nhiều lúc cảm jác như chắc fải có 1 chút j đó, nhiều lúc thấy chẳng là jì cả.Cảm jác như khát, khát đc gặp cậu. Khát đc nhìn thấy nụ cười của cậu.Sao thế nhỉ. Ghét cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ghét chính mình nữa...................................................
  4. nguyenha85

    nguyenha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phù, một ngày vật lộn với bọn trẻ con cuối cùng mình đã thoát nợ.
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    lại sắp xa tận 1 tuần, buồn lắm ý
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    cảm giác thương nhớ một người thích nhờ ,lâu lâu lắm rồi không còn cái cảm giác nhung nhớ một người ,thấy ghen tị với cảm xúc của người khác quá thể
  7. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vừa vui vừa tiếc vừa buồn
  8. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Hình như...hơi say
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà hộ bạn
    Mệt ko chịu đc
  10. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    hi`, nhẹ cả người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này