1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ui..thanks ấy nhé!!^^..hum nay tớ rất vui!!^^..dễ đến hơn 100 lời chúc mừng..hết ngày rùi mà vẫn còn ấy chúc tớ..cảm động quá!
  2. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 thoáng buồn len lỏi trong lòng. Lâu lắm 2 anh em mới cùng đi cafe, kể từ ngày kaka đám cưới.
    Ngày kaka đám cưới, mình thấy rất vui, nhìn kaka sánh bước bên chị dâu trên sảnh cưới mình thật xúc động. Mình đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 anh chị. Nhưng giờ đây, biết được cuộc hôn nhân của kaka đang gặp cơn sóng dữ, có khả năng đánh tan con thuyền gia đình, mình thấy thật buồn biết bao. Nhất là khi nhìn thấy kaka cứ tỏ vẻ vui cười, như cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng. Chỉ biết ngồi tán dóc với kaka thôi.
    Kaka ơi, cố gắng nhé.
    Em gái.
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    đau đầu kinh khủng
  4. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bước chân xuống đường đi làmthì trời nắgn to. Phấn khích, tinh thần lên cao!!! Hum nay đi làm đúng h,sao mà mình ngoan thía nhỉ. Chẹp chẹp(thực ra có muộn 2-3 fút -ko sao,ko đáng kể)
    Ngồi up nốt nhật kí viết cho a từ đời nào. Bi jờ wên a hoàn toàn rùi nhưng vẫn muốn up lên để đốt quyển nhật kí cũ đi. Viết 1 hồi toàn là tâm trạng buồn bã, buồn rũ rượi. Ngẩng mặt lên nhìn trời thì thấy trời xầm xì cả đi. Tưởng trời mưa.Chắc jống tâm trạng mình.Bjờ thì thấy ổn hơn rùi.Ko thấy nắng nhưng trời cũng đã hửng. Tâm trạng trở lại bình thường rùi
  5. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng làm việc hiệu quả, cứ nghĩ đến cuối tuần này là hân hoan
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy rì cả
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Lại thói quen lượn lờ ttvn, ko bỏ đc :( nghiện rùi :)
    Haiz, hoá ra nhiều nick fết, chắc từ jờ đến cuối tháng định "sâu" hết ra cho mọi người xem nhưng có ai biết là ai với ai ko
    Cứ cho là tình cờ biết đc vậy.
    Em định làm gì? Chẳng có ai nói rằng cần chia sẻ cả, nói chuyện fiếm chỉ để relax thôi!
  8. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mệt, mệt giã rời chân tay. Đầu đau nhưng có ai đang giáng búa tạ xuống...
    2 hôm mất ngủ, 1 đêm nằm viện, hic...hic...Vậy mà hôm nay vẫn cố mò đi làm, ko cả cười nổi...
  9. nickcarter_online

    nickcarter_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    muốn bỏ cuộc đời mà đi như 1 kẻ điên
    muốn bỏ cuộc tình mà đi như 1 người phiêu lãng
    Bạn bè , tình yêu :)) .
    Có nhiều cách sống và nhiều cách chết , nhưng co quan trong gì đâu , cuối cùng cũng chỉ còn sa mạc :))
  10. sonpham79

    sonpham79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chán nản, mất định hướng.....thật khó nghĩ o biết làm gì bây giờ để có nhiều xiền trong khi 2 bàn tay sạch sẽ, trắng bệch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này