1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocbuon14

    nhocbuon14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những điều thật khó hiểu. Hôm nay mình ... CHÁN chán trong lúc mình vẫn cười rất tươi với đồng nghiệp và bạn bè. Hnay mình lờ mờ nhìn thấy cái bóng đang muốn bỏ mình đi. CHÁN.
    Online ... nhưng ko muốn nói chuyện với anh ...
    Online ..n ko muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình ..
    Sao thế nhỉ?
    Mình ngồi và nghĩ về mình, về những người bạn của mình nữa ..
    Mình đang cố làm điều gì đó?
    Chứng tỏ bản thân?
    Hay chỉ là ... cố níu cái gì đó ko bao giờ là của mình?
    Chán.
  2. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc để không phải đi đâu.
    Lâu rồi mới nghe lại Pink Floyd, cứ nghe là nản không chịu nổi
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại bùn rồi..... Sao mọi ng cứ nhắc đến, cứ xoáy vào vết thươg ấy??? Mỗi khi nghe bác nói tim lại nhói đau, đầu óc rỗg tuếch......... Mệt mỏi lắm.......
  4. hanhsusu

    hanhsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hơi buồn 1 chút, thấy hẫng hụt 1 cái gì đó nhưng nghĩ cho cùng tại sao mình như thế chứ...Như 1 cánh diều đứt dây bay với đầy ắp hi vọng ,ước mơ bay qua ngay trước mặt mà chẳng thể làm được gì.
    Có quá tham lam, ích kỷ bản thân không?
    Đã biết chắc câu trả lời mà mình chỉ mong đừng bao giờ là nó....
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc bên anh.....chẳng điều j ngọt ngào hơn thế nữa...
    muốn....
    sẽ....
    và..............................
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tớ muốn báo với các bạn của tớ rằng tớ mệt lắm rồi nhá. Tớ đ*k thèm nghĩ nữa, tớ vui vẻ thôi. Không phải quả bóng cũng không phải cuộn len mà quăng quật tung hứng, thích làm gì thì làm nhá.
    Nỗ lực cái gì, quan tâm cái gì, rốt cục mình tớ chịu đựng.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực sự cô độc!
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe "Bad day" xong. Chán không buồn chết nữa. Hôm trước thì lăn ra ốm nhưng vẫn mò đi làm. Gần đến chỗ làm thì bị tông xe 1 phát, may mà không làm sao. Cãi nhau cả vợ đến giờ vẫn chưa lành. Nghĩ đến cuối tháng chỉ nhận được 50% lương vì 1 cái lỗi rất vớ vỉn hồi đầu tháng. Hic! Không điên bảo hơi phí!
  9. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là,đôi khi cần chấp nhận một sự thật nào đó
  10. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa, chờ 1 tin nhắn...Ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Nửa đêm jật mình tỉnh dậy, với tay lấy cái điện thoại,vẫn chẳng có jì. Sáng dậy, lại ngó điện thoại, no new msg. Thất vọng thía...Bùn mấy fút => quyết định wên đi,cóc thèm nhớ nữa, cóc thèm nghĩ nữa. khổ mình thôi, ko muốn thế nữa, ko muốn chút nào => sẽ wên...
    Ngó ra ban công, trời nắg, và gió, dễ chịu thế. Hơi nắng 1 tí, nhưng ko sao, có jó và có chút lạnh, thế là đc rùi. Tâm trạng vui trở lại. Hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp trời đây.
    Dắt xe ra đường, thấy trời đã sầm lại tự lúc nào. Vẫn đầy gió, và lất fất vài hạt mưa. Càng tuyệt, đúng là một ngày lí tưởng của mình. Vừa đi đường vừa ngó lên trời, thấy mây đen dày che kín cả 1 khoảng trời trc mặt, ngó lại sau lưng thấy còn đen kịt hơn. Ko bít có bão ko, lo. Thế nhưng , fía trước mặt mình, đây đó trên khoảng trời đầy mây đen ấy, vẫn lấp ló 1 vài khoảng trống, lấp ló một khoảng trời cao vợi, xanh dịu dàng, với những cụm mây trắng nho nhỏ. Gió vẫn thổi lộng và mưa vẫn lất fất bay. Ôi,ngày jì mà đẹp thế này nhỉ
    Bjờ thì ngồi trong văn fòng, lại nhìn ra ngoài đường nhỏ xíu, qua cái cửa ra vào nhỏ xíu, thấy một khách sạn nhỏ xíu, mà trên tầng 2 có cái căn fòng cũng nhỏ xíu, trông cổ cổ, đôi vợ chồng jà người Pháp thảnh thơi đọc báo, lơ đãng đưa mắt ngắm xe cộ qua lại. Trời đã hửng lên, có chút nắng và mưa vẫn lất fất. Bình yên lạ. Ôi, ngày jì mà yêu ngày đến thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này