1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay và ngày mai sẽ giống nhau như thế này nhé
    còn những ngày sau sẽ khác 1 chút
    vẫn vui vẻ nhưng quên 1 số thứ đi ... sẽ lại như mong muốn.
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trằn trọc mãi ko ngủ được. Có những quyết định sẽ làm thay đổi cả cuộc đời, và bây giờ mình phải đưa ra những quyết định như thế.
    Trước cứ muốn đi để trải nghiệm nay lại sợ xa nơi này.
    Vì nơi mình đến ko có biển. Ko có biển những lúc biêng biêng lấy gì để lấp đầy, để vơi đi?
    Còn mấy ngày nữa nhóc vô học, lo. Cầu nguyện. Cuối đường hầm luôn có ánh sáng. Tin vậy
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Đau họng quá, k dám nói nhiều.
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    1 ngày làm việc vất vả
    1 tuần làm việc cực nhọc
    ng ta đã là "chồng iu" của ng khác rồi.....vậy hà cớ j ta lại gặp lại ng ta....để tự xát muối ah...?? K, ta đâu ngốc đến vậy nhỉ
  5. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh qua nhà mình ở tạm thời gian. Lâu lắm rồi mới gặp chị, hai chị em buôn chuyện thâu đêm suốt sáng. Chị vẫn luôn làm mình ấn tượng, ngưỡng mộ về sự sắc sảo, đảm đang, thông minh, tháo vát, thành đạt của chị. Eo ơi, kiến thức của chị rộng kinh khủng. Buôn về lịch sử và văn học nhiều đến mức buồn ngủ quá mới stop. Chị bổ xung cho mình bao nhiêu về chính lịch sử ngàn năm Thăng Long.
    Ngưỡng mộ chị quá, càng ngày chị càng giỏi. Oe, ko bít bao giờ mình mới bằng chị đây,
  6. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng,mưa. Ngồi nghe Q&S, vẫn một mình. Lâu lắm rùi,rất lâu... ko còn được nghe Q&S mỗi sáng cn cùng ai nữa. 2 lần suýt được cùng bạn ngghe, thế mà vì 1 lí do nào đấy, lại ko dc. Chắc ko có duyên rùi. Hnay giở lịch ra ngồi điểm lại xem tớ và bạn đã gặp nhau được bao nhiu buổi từ khi chúng ta quen nhau. Hầu như tuần nào cũng gặp, ít nhất 1 lần, ko thì 2, 3 ngày 1 tuần cơ đấy. Thế mà chẳng hiểu sao tớ cảm thấy như lâu lắm, như dài cả thế kỉ,như từ kiếp nào rùi mà ta vẫn chưa gặp. Dù biết trong tâm trí bạn thì hình bóng tớ chắc chỉ như cơn gió thoảng qua. Bạn cũng vậy, là 1 cơn gió trong hồn tớ. Nhưng cơn gió ấy vẫn ở đây này, ngay trong tim tớ, trong đầu tớ, trong tâm trí tớ, cứ quẩn đi quẩn lại mãi trong lòng tớ thôi mà chưa đi được. Sợ để lâu nó thành bão mất. Nhưng thôi, cứ ở lại đi nhé, cơn gió mát lành. Còn tớ thì cầu mong cho tâm cậu mãi được bình yên
  7. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật mưa...Tôi vẫn ngồi đây và hồi hộp đợi một cuộc điện thoại sẽ đưa mình quay lại nỗi đau...
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hình như chưa sẵn sàng. Hình như chưa muốn.
    Vẫn muốn một mình.
  9. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    em đang nhớ anh đấy, anh biết không ? Hì, chắc anh không biết đâu, anh nhỉ :D nhưng bây giờ em sẽ quên anh đấy, em sẽ quên và từ bỏ anh ạ ,tạm biệt anh .....
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi nhỉ...Mình bắt đầu thấy sợ những cảm giác cũ...những cảm giác đã từng trải qua, và cũng đã phải vật vã mãi để ko bao h có cảm giác đó nữa...Mình sợ nhất mỗi lần cãi cọ, mặc dù hầu hết là do mình...Nhưng vẫn ko sao khác được....Có phải mình nên sống độc thân ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này