1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    đang rất là cay kú vì ko sign in được yahoo mess ..s ao thế nhỉ???
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy hụt hẫng lạc lõng
  3. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đã bỏ màn đi ngủ rồi mà ứ ngủ đc, vì tối nay trót uống 1cốc cafe, rồi nằm nghĩ linh tinh, thấy lắm lúc mình cũng buồn cười toàn nghĩ những chuyện ko đâu.
  4. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Buôn với H xong thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, sẽ cố gắng làm mình bận rộn để ko fải suy nghĩ nhiều. Ko biết sẽ tốn bao nhiêu tjan để có thể quên đc. No có lẽ.....như vậy là tốt nhất. MÌnh đã dừng lại và kết thúc khi mọi chuyện chưa bắt đầu..... Có lẽ, jải pháp tối ưu nhất, mình ko muốn c/sống của mình bị ảnh hưởng nữa.....
    Lại nhắc đến chuyện của H, mình thấy vui lắm, hồi hộp khi nghe H kể..... đôi lúc..... 1 cảm jác buồn man mác, khó tả......
  5. Arch_ledung

    Arch_ledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vui 1 chút, tồi tệ nhiều chút và buồn chán lấn át cả ngày! :(
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vào thu rồi. Đi đường vắng, mát, gió nhẹ, nắng cũng nhẹ. Cả ngày hôm qua đi lượn lờ với chị Linh, ăn uống, mua sắm nhiều một cách kinh khủng, trông như 2 con buôn. Thế mà suốt ngày leo lẻo khẩu hiệu tiết kiệm, tiết kiệm. Úi giời, tiết kiệm kiểu gì mà 1 ngày tiêu pha gần bằng thu nhập 1 tháng của chị kế toán hàng xóm. Nghe mình kể số tiền shopping, chị ý kêu trời kêu đất.
    Sướng nhất là hôm qua di lượn thượn vòng quanh HN, đường cũng vắng, dân đi chơi hết. HN vắng thích ơi là thích. Ăn kem TTiền, mua sách 1 đống, toàn về lịch sử Thăng Long xưa, rồi về gia đình chị em nhà họ Tống,...total là hơn chục cuốn sách, đọc tha hồ và tỹ tã. Hehhe, sướng làm sao khi mua được sách hay. Rồi lại còn quần áo, đồ trang sức linh tinh nữa chứ. Hôm qua mua nhiều nhưng trômj vía, toàn cái mình ưng ý, Dù sao vẫn sường, hihi.
    Được piggy2612 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 01/09/2008
  7. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vừa đi thi về, làm bài ko được như ý lắm nhưng không sao, từ bj nhàn rồi .Hôm nay cty dc nghỉ mà chưa có kế hoạch ăn chơi gì
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi...Em hiểu là em đã sai...vậy mà sao nói lời xin lỗi lại khó đến thế???Em rất sợ cảm giác đối mặt với những ngày xưa, sợ bị tổn thương, sợ mình lại phải hối hận...Nhưng có lẽ em ko nên quá tệ với anh như vậy...Em xin lỗi...
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Sad- hurt- disappointed
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày đầu muốn nổ đom đóm, điên tiết chỉ muốn giết người thôi nhưng đêm qua ngủ rất ngon và cảm thấy rất thoải mái.
    Sáng nay thì cũng dậy trễ, hơi hư chút thôi.
    Đã làm được 1/10 công việc, giờ thì đi ăn và nghĩ xem khi mình bận rộn thì chồng sẽ làm món gì cho mình ăn đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này