1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    buồn! hôm nay một người đi, ngày mai 2 người bạn đầu tiên của mình cũng đi mất, anh cũng đi, không biết có bao giờ có thể gặp lại được ! có lẽ trong giấc mơ ...........haizzzz...... không hiểu sao lại buồn đến thế! tạm biệt anh nhé, tình yêu của em......
  2. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ, cứ lâu lâu không để ý thì lại bị cắn trộm nhát
    Đúng là dở hơi cám lợn
  3. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình cảm thấy dất chi nà vui í ế ná ợ !
  4. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Buồn !! hy bọng nhiều thất vọng nhiều ,chả nhẽ đuối thế sao? chưa nản đâu nhưng mà đang buồn về bản thân lắm!!
  5. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đầu sáng cảm thấy buồn bực vì công việc ko trôi tý nào, đến chiều sáng sủa hơn, đỡ mệt hơn, hy vọng ngày mai tốt hơn ngày hôm nay
  6. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    MÌnh mà có vào đây kêu thì cũng toàn là chuyện học hành thôi.
    Hehe vì đó cũng là chuyện chính của mình bi h.
    Nhưng mà ko kêu ko đc, đang bức xúc đến tận qua cả đầu rồi.
    Mới đi học có 2 ngày mà đã cảm thấy chán ngán cái ko khí học hành.
    Lớp thì đông, cô jảng thì chả hiểu j cả.
    Lo nhất là ko hiểu cuối kỳ thi thế nào.
    Kỳ này mà học dốt thì ra trường thất nghiệp là cái chắc.
    Mà còn sớm sủa j đâu. Hết năm nay là ra trường rồi.
    Nghĩ đến quãng đường fía trước làm mình nản hết cả người.
    Làm sao đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy,
    Đầu năm mà đã bao nhiêu bài rồi. Ko đỡ đc.
    Buồn ngủ chít mất thôi. Gục đầu vào cái bàn fím mất.
  7. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nay lại vui vẻ rồi
    xét cho cùng đang may mắn
    tỏ ra đang giận cũng vui
  8. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Câm nín và im lặng.
    Thế thôi. Ko nói nhiều, ko xả nhiều nữa.......
  9. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Cho đến giờ này thì hôm nay cảm thấy rất là bùn ngủ í ế á ná ợ.

  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    mưa to quá. mà cứ mưa to thì mình lại ko ngủ đc, cộng thêm tâm trạng nứa, huhu.
    tự dưng lại nhớ có câu hát " nguoi iu toi hay khoc khi troi mua". Con gai bao gio cung mong manh và dễ vỡ. Mình ko khóc trong đêm mưa, mà ko ngủ đc, đi spam linh tinh thế này đây.
    Đọc sách mãi ko ngủ đc. Toàn sách tiểu thuyết TL xưa. hik hik. Đọc lại hòn đảo và 30 chiếc quan tài thấy chán phèo., Mình thích Seloc hom roi va thich mai nen ko thich lupin dc nua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này