1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    như ****
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn xốn xang. quá là vui
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    k biết
    lẫn lộn
    lỗn lận
    mù đường
    chỉ muốn tìm kiếm
    chút thanh thản
    trong trái tim
    có là quá xa xỉ??
    thế mà mong mãi đấy
    chưa thấy đâu
    nhiều năm rồi....
    vẫn luẩn quẩn kiếm tìm
  4. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quyết định nghỉ làm ở nhà buổi chiều. Nó mệt mỏi quá! Cuộc sống thật trớ trêu. Trái đất quả hình tròn. Nó lại gặp lại người nó không muốn gặp, đã thế lại còn làm cùng. Ôi quá khứ ơi, sao không ngủ yên vậy? Sai lầm của cuộc đời nó lại trở về, khiến nó hoang mang và sợ hãi. Cư xử như những người bạn cũ gặp lại nhau là điều hợp lý, nó vẫn đang cố gắng làm như vậy. Nhưng mà nỗi đau cũ lại dấy lên, nhất là khi hắn lại khơi lại. Để làm gì nhỉ? Quá khứ mà sao hắn cũng không chôn đi, sao không nói chuyện với nhau như đồng nghiệp thôi. Hắn muốn gì ở nó, nó biết quá rõ. Nó sợ lòng mình mềm đi, sợ rằng điều nó không muốn xảy ra nó lại dính vào. Đừng nhé nó, tự kiểm soát đi. Nó lại cười khẩy vì nó lại hiểu bản thân nó.
  5. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    nhớ!
  6. hoavothuong1

    hoavothuong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hơi buồn nhưng sẽ thay đổi
  7. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    buồn vui lẫn lộn.và em khóc!!!
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Được daigaionline sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 12/09/2008
  9. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    một chút buồn vì những cố gắng bấy lâu không cho kết quả,
    một chút buồn khi nhìn thành công của người khác,
    một chút buồn khi sắp phải chia tay một số người,
    một chút buồn khi phía trước còn mùa mịt,
    Tóm lại là ...buồn
  10. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mỏi, mêt, dù sao cũng xuất sắc qua tuần đầu tiên, thứ 6 ngày 13 đen đủi, quay còn hơn cái chong chóng còn tuần nữa, cố lên. Hi vọng le lói khi có em hôm nay phỏng vấn trông khá khẩm ra phết. Hic, thêm bạn thêm vui, hi vọng là thêm vui chứ ko thêm việc

    Tuần lười học, chăm được đúng mấy ngày rồi đâu vào đấy, hứa là chỉ nốt tuần này thôi, rồi sẽ lại back to the old track
    Mai đi chơi trung thu thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này