1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhangnhit255

    nhangnhit255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, quên mất.Phải chữ ký đi thôi.
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Rất mệt!
  3. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    bull **** ! chán chết
    chả có ma nào rủ đi chơi
  4. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Mệt vãi chưởng
  5. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng !!
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mất xe
    Mất việc
    Mất tình
    Chả lẽ lại ngồi ôm guitar mà gào lên Chưa đau khổ bằng trận thất bại Mô-hát
  7. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật sự bận rộn từ sáng đến tận tối khuya.nhưng bù lại thật sự rất vui.1 trung thu ý nghĩa bên những người bạn mới ở 1 nơi rất xa.có bạn thân nhất.có người đặc biệt.1 trung thu có thể là gần cuối cùng ở viêtnam.vui.hạnh phúc.1 trung thu ko bao giờ quên!!!
  8. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua nhà Chan làm bánh cho clb, 2 chị em đi vài vòng HN mới mua được dứa ngọt làm bánh gato, hì hụi đánh trứng, bột đường, cream thành thứ hỗn hợp đặc sánh thơm ngậy, từ ngày quen em Chan đến h không biết mình đã làm được bao nhiêu cái bánh nhỉ, chả đếm được. Thích dành trọn tâm huyết cho những chiếc bánh mình làm để 1 ai đó suýt xoa khen ngon. Tối đi nhậu nhẹt thả đèn trời với XDR, nhìn những đốm lửa rực lên trong đêm tối, lung linh, mình với Hà dâm 2 đứa thả chung chiếc đèn, quên ước mất rồi ngốc thật, thôi để dành điều ước ấy cho ngày mai vậy. Thích nhất bài Sóng mà cu cậu dành tặng cho mình, vẫn cái cách nó hát và đánh đàn cho mình nghe sao hôm nay thấy nó hát hay thế, hay tại đèn mình thả lên đẹp quá nhỉ hi hi Dù sao cũng cám ơn tất cả mọi ng trong clb, cám ơn em Chan đã cùng chị làm cái gato mềm và xốp, cám ơn Hà Dâm vì bài hát của ông, cám ơn anh em XDR đã chém gió ác liệt làm đèn trời cứ gọi là bay cao vùn vụt, làm tớ có những trận cười ra nước mắt. Vui lắm ý. .
    Được girlrock sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 14/09/2008
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã trôi qua được 55 phút.  Và mình bắt đầu cảm thấy buồn ................... ngủ! [​IMG]
  10. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng vô lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này