1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    11h 55pm nhận được tin nhắn của bạn Trung trên TTVN hỏi đã vè đến nhà chưa, có an toàn ko mà thấy áy náy kinh khủng, đi theo mình suốt vừa mệt, vừa bụi, đi 2 vòng cầu long biên, đi theo mình ra hàng Bông để tắc lên tắc xuống, chạy vòng vèo đi tìm đường xuống bất tràng, nhiều lúc lạc nhau lại phải đứng chờ, tớ xin lỗi, biết thế rủ bạn đi cafe có khi còn đỡ mệt hơn, để rồi đi đến cầu chương dương rồi bạn lại phải quay về mà chả thả đưọc cái đèn nào, .......................Thôi chấm dứt tại đây............đã rút ra bài học...... sẽ ko phạm sai lầm nữa. Đi ngủ.
  2. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà thấy...buồn
  3. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng là ...nghẹn .
    Bỗng dưng muốn khóc mà ko khóc đc
    Muốn thay máu
  4. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    đang quên và sẽ quên ....
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy, thấy người cứ đơ đơ!
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tối qua 11h về,tự dưng đau đầu kinh khủng,lần đầu tiên trong mấy tháng đi ngủ sớm,may sáng nay dậy đỡ rùi.ngủ típ thui
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ tưởng chừng như rất nhỏ bé nhưng lại tương đối quan trọng
    Có những niềm vui nho nhỏ nhưng góp nhặt vào sẽ thành 1 niềm vui lớn
    Hạnh phúc cũng vậy, fải thế ko nhỉ? Từ những điều nhỏ nhất, quan tâm từng chút 1 sẽ tạo nên cả 1 ... 1... 1 rổ niềm vui (chết, đến đoạn này thì tịt)
    Muốn nói với ai đó rằng hãy cứ cười nói đến chừng nào có thể
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì anh bỗng nhiên xa vắng. Tình phai theo lời hứa rêu phong
  9. bluephoenix

    bluephoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai - lại bắt đầu một tuần chờ đợi. Em nhớ anh ...
  10. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng vậy, lại táy máy tự sướng với cái đthoại. Hì hì thực ra là nt tự sướng, gửi cho chồng tlai của e, rồi save nó vào mục draft. Những tin nhắn chưa vào giờ gửi đi, những tin nhắn có chủ đích mà lại là không có chủ đích. Để làm j nhỉ? Chỉ khổ thôi.
    Giá như e có anh sớm hơn, giá như a ở đây, e sẽ xì pam a, sẽ chia sẻ với a tất cả suy nghĩ của e lúc này, để e k còn fải căng thẳng, cau mày suy nghĩ như một bà già xau xi'' thế này.
    Csống k có a, sao mà vất vậy. E chả có ai để dựa dẫm, chả có ai để dốc bầu tâm sự, chả có ai để yêu thương như eya. Csống k có a, e thấy tủi thân vì fải gồng mình đương đầu với mọi thử thách, tự dưng trở nên mạnh mẽ hơn mức cần thiết. Csống k a, uh thì nhìu lúc cũng thik vì tụ tập với bạn bè cũng vui lắm chứ.
    Nhưng csống k a sao lại khó khăn hơn e tưởng thế nhỉ? Tự nhiên thấy cay cay sống mũi, a mau xuất hiện k là cái bộ nhớ đthoại của e sắp k chịu nổi nữa rùi và như thế thì e chả bít đựng chúg vào đâu cả.
    Hôm nay thấy buồn man mác như cái tiết trời này vậy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này