1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    buồn lắm,quá khứ của mình đấy sao,ôi sao bỗng dưng thấy tủi thân.
    Em chỉ muốn hỏi thăm anh chút thôi,chỉ muốn thỉnh thoảng quan tâm đến anh 1 chút thôi,thế mà sao anh phải khó chịu thế,còn cáu với em nữa,lúc anh cần em thì sao mà anh ngọt ngào thế. Em làm anh khó chịu đến thế cơ à,uh thôi từ giờ em sẽ ko làm phiền anh nữa...
  2. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi! Muốn gào thét để giải tỏa nhưng chẳng thể chia xẻ cho ai. Mình muốn:
    - Đi đâu đó thật xa 1 tháng để lấy lại tinh thần
    - Làm j đó thật điên rồ để được cảm thấy thoải mái
    - Nghỉ quách cái công việc ngán ngẩm này.. không stress nữa..
    - Khóc lóc tức tưởi để trôi hết mệt mỏi
    - Muốn tìm được niềm vui mỗi ngày mới!
  3. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng không tệ lắm, làm gần xong những gì định làm trong ngày hôm nay
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Non Stop !
    Dont care ....
    Nobody beside me ......
    Crazyyyyyyyyyyyyyyyy.............!
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình bất lực, đắng nghét trong hồn.
    Em đi học xa nhà, chỉ xin nhà mỗi tháng 10kg gạo, vậy mà vẫn lo lắng hỏi biết có cho được ko? Chị thấy mình tệ, rất tệ. Chị biết nói những lời này là vô ích, nên chị sẽ làm. Bất cứ việc gì có thể ra tiền, sẽ làm. Ko phải nhà quá nghèo khổ, mà sao lúc nào cũng thấy mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền? Vì ai chứ?
    Ko trách được fải ko em? Em đã chấp nhận. Mấy đứa nhỏ còn lại cũng chấp nhận. Vậy thì chị cũng phải học cách chấp nhận theo.
    Bây giờ, chị nghĩ việc ko học nữa cũng có cái hay của nó. Nếu ko dừng lại, chị đâu nhìn thấy trách nhiệm và nghĩa vụ của mình nó lớn vậy.
    Chị ko dám hứa, chị sợ thất hứa. Chị ko dám nói, chị sợ ko làm được. Chị ko dám kể, chị sợ làm mấy đứa nhụt chí. Chị ko dám buồn, chị sợ mấy đứa buồn theo.
    Nhưng có một điều chị dám, đó là dám làm tất cả những gì có thể dù phải từ bỏ những gì mà chị đã mơ ước. Ước mơ cần thời gian, fải ko em? Chị sẽ cho mình thời gian để thực hiện lần lượt. Chị cũng chẳng cần một tình cảm nào mà em phải lo lắng. Chị ko cần đến nó. Đừng lo lắng cho chị. Cố gắng lên em của chị. Chị tin em sẽ thành công, khó khăn sẽ qua mà phải ko em? Nó chỉ là một giai đoạn trong cả một quá trình dài của cuộc đời.
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Buồn nữa rồi....... Nhữg suy nghĩ ấy cứ dìm mình xuốg mún dứt ra mà mãi ko dứt đc............
    Mưa....... Ghét mưa lắm..........
  7. gaubongttvn

    gaubongttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ngày mới. Ngày như mọi ngày
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chào 1 ngày mới bắt đầu từ lúc 5g20 phút sáng cho đến giờ là 14g20.
    Thèm ngủ.
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi điện về cho Mẹ, nghe Mẹ kể về Bố... Lại là những cơn say... Và những lời hoạnh hoẹ...
    Buồn và ức chế quá!
    Đến bao giờ Bố mới khác được đây? :((
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bùn lắm. Làm gì bh???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này