1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    So suprise!
    Sẽ là lại những cái avatar bị soi, những bài viết bị kiểm duyệt, những câu chữ bị bắt bẻ, tâm sự cũng phải theo ý của người khác! Cả ngày rất vui, về đến nhà vào đến ttvn thì nản, chạy ra thôi!
  2. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hwa, ngủ trưa dậy, tự nhiên lăn đùng ra sốt. Tưởng viêm họng nên sốt. hoá ra sốt nên viêm họng. Gọi điện cho mẹ than thở khóc lóc, kể khổ . Mẹ bẩu,sốt virus ròi. Thế là nhăn nhó nuốt tạm bát cháo, vốc một vốc thuốc vào miệng rùi đi ngủ. Nhắn tin cho thằng bạn gạ nó sang thăm để kiếm ít đường sữa bánh kẹo ăn thế mà nó ko sang, còn nhắn một câu đau lòng: tưởng đau hông thì wa xem thế nào chứ đau họng thì ko wa đâu. Đúng là cái đồ..đồ.. tuyệt tình. Ôm một cục tức đi ngủ..
    Đêm, hình như mưa to. Còn nhớ loáng thoáng chị cùng fòng dậy đóng cửa sổ. Ú ớ được mấy câu bẩu chị đóng nốt cái cửa sổ cạnh cái máy tính iu wí rùi lăn ra ngủ típ.....
    Sáng dậy, vật vã mãi mới bò ra được khỏi giường. Ui hình như trời đất chuẩn bị vào thu. Mưa xong làm đất trời mát mẻ lạ thường. Ra ban công đứng, hít một hơi dài. Ôi, đúng mùi của thu rùi. Còn khoảng một tuần nữa thui là thu về...Trời đất đang giao mùa.Lại chờ hoa sữa .....
    Tối, lang thang với đứa bạn. Lên 11Hàng Gai ngồi ngắm hồ Gươm và thành phố. Bình yên thế....
  3. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy trống trải quá.....................trong lòng trống rỗng.................cô đơn.............................tự nhiên thấy hụt hẫng.......................thấy mình vô cảm..............
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Sáng. Buồn vì chuyện lớn.
    Tối. Buồn vì chuyện nhỏ.
    Đêm. Buồn vì chuyện chẳng đáng buồn.
    Đi ngủ.
  5. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko nhắn tin cho e, e cũng chả nhắn lại. Chắc e chả care gì mình rồi. Buồn quá.
  6. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bùn. Khóc. Uống đc 1chai Ken
  7. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    SN buồn, chỉnước mắt và buồn đau, happy birthday to me
  8. chandai8x

    chandai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay nhiều ng buồn quá,may quá hôm nay mình fởn
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    nhẹ nhàng quá, dịu dàng quá.....như k fai là sự thật vậy.....
    muốn cắn, muốn véo....để tự thức mình xem mình có đang ngủ mơ k.....
  10. duongthuy89

    duongthuy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm giác gì đó như hụt hẫng, như thất vọng , một cái j` đó ảo tưởng chợt đổ vỡ
    Tình cờ đọc entry của 1 người , nói là lạ, ko phải lạ, nói là quen, ừ thì cũng quen , thân ư , có lẽ chỉ có mình nghĩ như vậy
    Thật buồn cười là tại sao mình lại như một con bé con lần đầu được dẫn đi chơi , háo hức , hồi hộp , chờ đợi ... còn thật là vui mừng khi đọc thấy những điều ng ấy viết .
    Phải chăng con bé con đó đã quá vui mừng và hạnh phúc ( có phải ko ??) đến nỗi khi bình tâm lại , đọc kĩ lại thì hoá ra người mà ng ấy viết ko phải là mình, mặc dù mình nghĩ là những điều ấy thật giống mình , hay đó chỉ là 1 suy nghĩ của mình mình , ko hơn ko kém , Thật buồn cười
    Cảm giác đầu tiên là hụt hẫng , thất vọng , và buồn . Nhưng h đây thì mình thấy nó thật buồn cười
    chả phải mày hay có những suy nghĩ viển vông sao , mày trông đợi j` ở 1 ng chưa hề gặp mặt , hay mày chỉ là 1 ng giống ai đó mà thôi ... có lẽ quả dưa bở này đã làm mày sáng ra được 1 điều j` đó
    Cuối cùng thì cũng đến thế mà thôi , khởi đầu ư ? H đây chính mày cũng ko chắc chắn , còn kết thúc ư ? .........
    Điều cuối cùng mình muốn nói với ấy , C ơi C đã có ng thức khuya nc cùng rồi mà , trước lúc đi ngủ đâu còn cần ntin nói chuyện với V nữa đâu đúng ko
    my blog : http://360.yahoo.com/lovely_sailormoon89
    Được duongthuy89 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 02/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này