1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sướng lắm à
    sướng thế nhiều chưa
    và wh...o...at..en...ere....
  2. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt, ngủ gật từ đầu hôm
    Chẹp
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này có chó nó yêu mình
  4. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic... ghét nhất ngày đầu tuần...
  5. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chiều, pha 1 ly Alice cho Mít - 1ly Virgin colada cho Chie thay lời xin lỗi, ơn trời cuối cùng 2 đứa cũng thôi hành hạ mình bằng cái trò "dỗi! ứ thèm nhìn mặt bà ". . Hôm nay Chie pha Dry Martini, mình uống xong phát tý ngất- ngon nhưng làm mình hơi choáng, , chỉ dám uống Tom Collin Mít pha, iu M thế, M biết là mình ko uống được rượu nên mới pha TC cho mình. Tan học xong phát thấy ng lâng lâng, về đến nhà ngủ một mạch đến tối. Say! . Cái hẹn cafe vs anh cũng phải hủy , Ôi dào, hôm nay say, mai lại tỉnh ý mà, huống j đây là rượu làm lành của chie, nhất định phải uống chứ. Mai..............hy vọng sẽ là 1 ngày nắng hồng
  6. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1ngày đầu tuần vui vẻ.bận rộn.đã hoàn thành xong 1 trung thu.đã hoàn thành những buổi tối về nhà muộn trong tình trạng tay toàn mùi xăng.mặt toàn sơn.đã hoàn thành xong 1 chiến dịch tình nguyện có ý nghĩa.1 ngày trung thu thật vui...và ngày hôm nay,ngày mai nữa,ngày kia nữa,ngày kìa nữa sẽ tiếp tục quay lại với con đường mình đã và đang đi.tự nhiên thấy có rất nhiều inspiration.sắp đến thời gian thi cử rồi apply.hi vọng may mắn sẽ đồng hành cùng mình trên con đường đến 1 chân trời mới.chân trời có người yêu thương đang vẫy gọi,và chân trời có người đang dõi theo mình.cố lên nào mình ơi
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    mù mịt lắm
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hai câu hỏi thăm ofline mà nay lai thấy đau tim va nặng triu lòng....

    Qua thức khuya lam slide, g cung oải wa...cố gắng lên nào....có ai động viên mình...có ai làm mình tỉnh lại được không....
    Cơ mà có người động viên đó chứ...nhưng sao.....lại buồn cho mình tập 2....bao giờ....bao giờ em quên....................
  9. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Hơi lười và mệt + thêm đói
    Cafe, cafe
  10. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mệt và chỉ thèm ngủ
    Hôm qua là một ngày vui, vui lắm ý, hihi, bắt đầu thôi, một sự khởi đầu mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này