1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyrose047

    amyrose047 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    ngày...
    vừa đọc blog của chó
    nghĩ gì à.nghĩ đến nụ cười ấy khi nói " vừa đi chơi mí người yêu về"
    tức ko nói gì
    chỉ sau đó nói một câu "chó" chó crazy
    hối hận
    kệ
    sẽ qua mà..
    sẽ giống như 4 năm đh để quên cấp 3
    dùng cả đời để quên đại học.
    sẽ ác thật ác...nhưng sao thèm..
    thấy đau lòng lắm
  2. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn và vô cùng tâm trạng.
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hec, điên quá
    Hnay sáng dậy vớ cặp đi học - hoa hết cả mắt _ thế là nằm nhà _ bỏ tiết đầu thoai!
    Chả hỉu seo bác giáo lại điểm danh luôn tiết 1, điên cóc chịu đc- 6 tiết đấy-huhu_ nản
  4. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ờ ...mệt thế...
    Rã rời thế...buồn ngủ thế...
    Đau khắp người, cứ lâu lâu đú bóng bánh tí là ngày hôm sau...ôi thôi
  5. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên buồn thế không biết. Tại sao anh không biết rằng em đã rất thích anh, đã ước cùng anh làm mọi việc biết bao nhiêu. Giờ anh mới nói vậy chứ.
  6. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ngáp liên tục thôi ah Vẫn thấy uể oải và mệt mỏi quá, cố lên, còn 2 ngày nữa thôi
  7. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hi''^^vui vẻ, hạnh phúc.....mong cho người ta cũng sẽ như vậy!
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Sáng đọc mấy mẩu chuyện cười...
    Bỗng thấy đời vui lạ!
    Có lẽ bởi sáng nay, mình đã nhận được một điều bất ngờ... của một người không xa lạ.
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì lúc này đây đang trực tại cơ quan online đến 9h mình mới được về . Tranh thủ thời gian hai tiếng sơn sửa lại bộ móng vuốt ..
    Đi may cái váy sao bây giờ tiền công đắt thế nhỉ ? . Giờ mình lại nảy sinh ra một ý nghĩa giá mà mình biết cắt và may ?
    Nói điều này với Y và M tưởng nó cười cho thối mũi ra như những lần trước toàn ý thích đặc biệt , ai ngờ bọn nó bảo mày khéo tay thế thì học nhanh thôi ..ối zời ơi đã thế còn hứng thú đặt hàng , Mày học đi rồi may cho tao với bọn nó cứ làm như học may dễ lắm đó .
    Ừ nhưng giá mà mình biết may nhỉ ? Mình dù sao cũng đã biết chọn vải đẹp vì được con H truyền kinh nghiệm .Nhà nó buôn vải bao đời nay rồi mà . Óc thẩm mĩ cũng đủ để tạo kiểu dáng chắc sẽ không đến nỗi tệ lắm .. ừ giá mà mình biết may nhỉ , mình có thể phối các chất liệu theo ý mình ,tự cắt váy áo cho mình cũng được đỡ tốn tiền công .Vải bây giờ rất rẻ tiền công đắt gấp 3 lần
    Thử mua quyển tự học cắt may về đọc xem có hiểu gì không đã ...
    Cái gì cũng thích cái gì cũng học , còn kế hoạch học làm bánh ngọt nữa chứ
    Mãi chẳng biết bao giờ mới xong cuốn sách" Người Mẹ và Phái đẹp" , thôi coi như quyển sách này hết năm nay mình sẽ đọc xong , dạo này sao mình lười đọc quá toàn thích tự mày mò làm linh tinh mà thôi ...
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chán ngắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này