1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày sao thấy cuộc đời khó sống quá Tôi ơi...
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Vật vã với 1 đống việc, mệt khủng khiếp +_+
    Tối lại nhận đc tin nhắn của 1 người... chán!
    Có cần thiết fải thế ko nhỉ? Người thì cũng fải có kiểu nọ kiểu kia chứ, hơn nữa làm sao mà làm hài lòng tất cả đc???Có fải là con rối đâu. Kệ họ ko đc sao?
    Anyway, tôn trọng quyết định đấy :)
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy chán ghê cơ,
    ngồi học ở lớp vừa đông vừa nóng, bài thì nhiều, làm mãi mà ko hết,
    nhiều lúc chỉ muốn khóc
    có fải chỉ tiêu mình đặt ra là quá cao ko
    bình thường thôi,
    chưa j đã nản chí
    chỉ muốn tát vào cái mặt này mấy cái và mắng: hâm à, tỉnh đi, mấy h rồi, fải cố gắng lên chứ, sao cứ nhõng nhẽo thế
    sắp ra trường đến nơi rồi thì càng cần fải cố gắng
    nhưng sao mà khó vậy nhỉ, dạo này máu lên não chậm hay sao mà ngồi mãi đọc bài vẫn ko hiểu, chỉ muốn ném hết sách vở, bỏ mặc tất cả.
    ngớ ngẩn quá đi mất
    nhiều lúc cũng ko hiểu mình học chăm để làm j
    nhiều đứa học bình thường mà vẫn sống tốt đấy thôi.
    chán mình quá đi thôi
    đúng là thiếu i ốt
  4. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    8h30 pm: SMS: Em ơi đi cafe nhé, quán cũ , anh chờ.
    Lại xách xe đi, trống rỗng!. Quán quen, chị chủ quán ko chờ mình gọi đã mang 1 chocolate nóng, anh ngồi đấy vẫn vậy, đen đá không đường, có vẻ phong trần hơn trước lơ đãng nhìn xung quanh, uh thì hồi trước mình vẫn thích cái vẻ bất cần của anh đấy thôi.
    " em còn yêu anh nữa không???"
    " Nếu còn yêu em đã không đi cafe với anh"
    " em yêu ai khác rồi à"
    ..............................................................
    Về đến nhà, cảm giác khó tả không vui, không buồn,........... nhạt.
  5. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    chẳng làm dc việc gì có ích cả. Muốn đi đâu chơi. Mai là một ngày vất vả đây. Cố gắng lên nhé !
  6. Tinipri

    Tinipri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Về F_319 ngay
    Xem FMC thế nào roài
    Vni down quá sang đây 88888 hử
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    dở hơi ấy mà
    mệt chán, chả biết nói với ai :D
    cũng muốn than thở với ai đó nhưng thấy ng ta buồn chán, nản, mệt với cả khó thở hơn cả mình nên.... :D
    thôi Ru tồ cố lên :D
  8. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    mệt.nhiều chuyện.muốn khóc.muốn đc ôm thật chặt.
    giờ thì đã ổn rồi.vì có anh ở bên mà.vì có anh lắng nghe.vì có anh bảo vệ.càng ngày em càng nhận ra nhiều thứ...
    và trong đó có anh.cám ơn anh nhé.vững tin lên nào ta ơi
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    mới sáng ra mà đã thấy đau đầu,hôm qua mình mới phát hiện ra là uống rượu xong uống thuốc ngủ phê vật vã,cả đêm nóng gần chết,sợ thật
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ôi làm thế nào để thay đổi cuộc sống bây h nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này