1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbao2007

    matbao2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình có vẻ không được khoẻ lắm sắp ốm rùi nên chẳng muốn làm việc gì cả
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chán chả mún lv...
  3. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và đau......
  4. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Có người lỡ hẹn 1 cuộc hẹn quan trọng với mình, ko thông báo, ko nghe điện thoại. Trong khi đó mình đã nhờ nhóc hàng xóm để qua nhà nguwòi đó cùng mình lấy đồ về.
    Thật là lịch sự biết bao khi mà thất hẹn 1 cách quá thể như thế.
    Mình đang điên đây.
  5. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    típ tục lún vào mớ bòng bong ảo tưởng
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    sắp sn, k hào hứng, k có ý định mời ai và cũng k muốn mời ai. Mẹ mổ, chưa ra viện, mà khi về nhà cũng cần tĩnh dưỡng. Muốn mẹ mau khoẻ mạnh trở lại. Mấy năm nay mẹ hay ốm quá. Năm trc nằm viện cũng vài tháng....năm nay lại...Mẹ ah...Con yêu mẹ. Mẹ mau khỏe lại nhé. Mẹ khoẻ lại là món quà sn ý nghĩa nhất của con đấy. Yêu mẹ!!!
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chúc mẹ Ru mau chóg khỏe lại
    Chẳg gì sợ bằg ng thân yêu của mình ốm đau fải nằm viện
  8. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhùng nhằng, mệt mỏi chả hiểu có đủ kiên nhẫn nữa không Sao mà khó hiểu thế hả em
    Công việc bộn bề, nhưng vui và có mục đích
  9. may_may

    may_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng buồn và mệt mỏi, cuộc sống sao không phẳng lặng mà cứ phải bon chen nhỉ? Nhớ một người nhưng không thể đến được với nhau, mình là người nhu nhược ư? Giá mà có được can đảm như trước nhỉ, Stress nặng rồi, phải làm sao giải tỏa đây?Một mớ trách nhiệm lãng xẹt phải đương đầu. Chẳng nhẽ ở đời tiền là quan trọng nhất? Tỉnh cảm được đong đếm bằng vật chất ư? Con người hay thật, có thể quay ngoắt 180o, trả thù nhau bằng mọi thủ đoạn, khiếp sợ thật, giá như được điên thì hay biết mấy. Suy cho cùng, người điên là sướng nhất!!!!!!!!!!!!!!
  10. YenNhien2012

    YenNhien2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này