1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm liền mất ngủ.
    hnay thì cưới cháu họ, SN Ba và chị Cẩm Vân cũng như tiện thể tổ chức 20.10 tặng Mẹ. Mệt. Nhưng chẳng ngủ đc.
    Đầu nặng như núi đá.
  2. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rất vui, được gặp mọi người, được cười đùa, chẳng còn lo âu gì. Iu Fanlove lắm
  3. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Bùn ngủ quá mà chưa đi ngủ đc
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết 20/10 chúc mừng vợ cái gì như thế nào?
  5. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Vừa sáng ngày ra đã bực mình, muốn chửi bậy quá.
    Điên tiết.
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    thấy hơi ngán một chút...
  7. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Feeling sad and low, what has happened with me ??!!!
  8. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bình thường như bao ngày bình thường khác......
  9. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mình bị sao thế này, mất tập trung một cách tồi tệ và khủng khiếp
  10. bichvan10

    bichvan10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình cũng như bạn.
    Mình cũng đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình, sao tự nhiên chuyện xảy ra lâu rồi mà mình lại nhớ đến nó, nghĩ đến nó rồi tự mĩm cười một mình, rồi sau đó lại thấy trong lòng trống rỗng.
    Thời gian đó với mình thật vui, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi em đang học bài hả, chuẩn bị đến đâu rồi... Học tốt và thi làm bài tốt nha... Rồi đến ngày đi thi trước khi thi anh gọi điện, sau khi thi xong anh cũng gọi điện hỏi thăm thế nào? thi cử ra sao? rồi... Những chuyện đó cứ làm em nhớ mãi. Đó là 1 kỹ niệm đẹp với em...và rồi...
    Em đi công tác, chỉ một tuần thôi, nhưng ngày nào cũng nt hỏi thời tiết thế nào, trước đó đã dặn dò em phải thế này thế khác, nhớ mang áo ấm theo.... Ra HN, hai ngày sau em bị ho, anh nt vua trach vua dan phai the nay the khac, da dan la nho mac ao am vao... ko nghe... Rồi hôm đó nt chọc anh nói anh ra đón đi, em đang ngoài san bay. Anh gọi điện bảo là chờ tý. Anh ra liền... hoản hồn vì lúc đó em chỉ trêu anh thôi chứ em vẫn còn ngoài HN. Nt thú tội với anh. bị anh la cho 1 trận:" Anh không muốn em lập lại trò đùa này lần thứ 2"
    Ngày em đi ctac về cũng là ngày anh phải về quê, giận dỗi bảo anh, nếu vậy anh về đi khỏi ra đón, chứ về quê trưa mệt lắm...->:" Đã bảo ra đón là đón..." Đón xong anh về quêm chưa kịp nói gì nhiều với anh
    Anh nt:" Bay giờ biết làm sao đây? P vào rồi, tưởng hết liên lạc, nhưng từ tết đến giờ lại liên lạc lại bảo là sắp vào..."
    Em vừa đọc tin nhắn mà tự nhiên lại rớt nước mắt, ko hiểu tại sao?.
    Em nói buồn, anh từ quê lên sớm, ghé nhà và chở em đi lòng vòng, cả hai đều im lặng.
    Ngày anh ra HN vừa đi công tác, vừa giải quyết việc riêng, em lo sợ, lo sợ thật nhiều nhưng vẫn phải tươi cười, miễn sao anh cảm thấy hạnh phúc, tùy anh quyết định.
    Đọc những tn của anh mà nước mắt em cứ rơi. Anh hỏi dạo này thấy em buồn...->:" Đâu có đâu anh, em vẫn bình thường mà" anh cứ yên tâm giải quyết cv đi..." Em đã giả tạo đó. thật ra là em buồn lắm, em đang khóc anh biết không. Nhưng em không muốn anh phải suy nghĩ nhiều...
    Và rồi em và anh giờ là bạn... Bạn thân của nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này