1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng 20/10, chẳng có ai nói gì, thấy buồn. Chiều, đang bắt đầu hết tâm trạng chờ đợi thì có tin nhắn. Một lời chúc có nội dung dành cho "send to all in group"... Hơi buồn...nhưng dù sao anh vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của mình! Quá khứ rồi mà...
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc mất ngủ, đau đầu thế ko biết.
    Nhảy vào đây ! 1 phát cho nhẹ rồi làm việc tiếp.
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mặc một cái váy màu vàng chanh , đeo một cái sợi dây gỗ màu nâu cài một bông hoa hồng nâu trên váy , lẽ ra là phải đeo bộ kim loại kia dưng mà sáng nay trang điểm mất thời gian quá từ cách xa 100 m cũng nhìn thấy mình nổi bật giữa phố đông
    Dạo này mình thích màu nổi Mở điện thoại những tin nhắn chúc mừng gửi đến từ cậu , từ bạn , từ anh , từ em ...hì hì cũng vui ra phết những người biết số điện thoại của mình thì gần như đã gửi tin nhắn chúc mừng hết rùi Cảm giác được mọi người quan tâm và yêu thương thật thú vị
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    suốt 1 ngày nhận bao nhiêu lời chúc tụng giống nhau...thấy vô vị.chờ 1 tin nhắn,1 cú điện thoại từ ng mà ko thấy...ko biết lúc này tâm trạng của mình thế nào nữa...thất vọng chăng...ko hẳn...đúng hơn là buồn vì ng ta quên mình thật rồi
    cả anh nữa...ng mình nghĩ sẽ là ng đầu tiên chúc mừng mình cũng quên mình rồi...
  5. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhắn tin cho em mà chẳng biét nói gì đây đã hơn 2 tháng rồi !
  6. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chờ đợi điều gì nên cũng chẳng có gì thất vọng. Cũng những lời chúc, cũng hoa, cũng liên hoan, cũng lẩu. Thấy bình thường, chỉ có món rượu nếp là ngon....vừa dễ uống, vừa fê Chẳng nhẽ lại thủ một chai về nhà nhâm nhi với bạn hiền!
  7. Benkiatroi

    Benkiatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi buồn lắm , tôi ứoc trên lịch ko có ngày hôm nay.
  8. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui lắm, nhận được hơn 30 cái sms của bạn bè người thân, biết là mình ko đi đàn đúm được nên mấy thằng bạn chạy đến hẳn chỗ làm đưa hoa với quà cho mình, iu bọn mày nhắm, nhận được 1 món quà rất đặc biệt nhưng ko cảm thấy vui giá như không phải quà của ng` ấy
  9. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Mệt, buồn ngủ và rất lười...
  10. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nghẹt mũi + đầu nặng nặng, nóng nóng + đau họng + nói tiếng óc ===> Ốm rồi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này