1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    vừa ngủ dậy,mơ thấy 1 người, thấy buồn cười quá, cũng hơi nhơ nhớ, lâu quá rùi còn j
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chuột
    vui vì chuột nhắn tin di độg
    thương chuột lắm, chuột đừng tốt với gà wá chúng ta hông có kết wả đâu, gà kô mún chuột khổ đâu vì gà thương chuột lắm
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Măm socola Bỉ , ngon, ngọt, mềm. thơm. Nhìn vào ngăn chuyên để socola của mình ở tủ lạnh dưới phòng ăn, thấy chẳng trống bao giờ, lúc nào cũng có.
    Hiện giờ vẫn còn 1 đống socola trong tủ lạnh, lại còn thêm bịch socola, cacao bột to tướng để uống nữa chứ.
    Người mình cảm giác như 90% làm từ socola ý. Lúc nào cũng măm đc. Siêu thật.
    Nhưng dù sao cũng phải công nhận nó giúp mình giảm stress nhiều, toàn là đồ được tặng mà, ngồi chấm, mút, liếm láp socola chẳng bao giờ thấy chán.
    Tháng 10 này tiêu tiền ko giảm tẹo nào. Cái lưỡi suốt ngày leo lẻo tiết kiếm, tiết kiệm. Nhưng chẳng giảm gì cả. Trộm vía là cũng ko thiếu tiến. Hehe. May quá.
    Được piggy2612 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 22/10/2008
  4. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh 2 đứa
    Ngắm sao đợt đấy e xinh thế chứ lị! H gầy quá, anh chán ôm là phải thôi - nhỉ?
    Đưa cái ảnh anh chụp cty anh ra màn hình...thấy nhớ anh nhiều quá!
    Giá như anh lại đến bên em và nói : " mình sẽ cùng cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này em nhé , anh sẽ không buông tay đâu vì anh còn yêu em lắm ...biết không em? "
    Đừng bỏ cuộc sớm thế anh nhé! Trc h anh có bỏ cuộc dễ dàng thế bao h đâu nhỉ ? Chả nhẽ em trong anh thua kém tất cả những ....sao ? Tủi thân và thất vọng ghê gớm! Chắc ji em đã làm anh tổn thương như họ, chắc gì em đã hay vì ....mà anh chán em nhỉ? Con người anh không phải như thế đúng không ???
    hi, đang mơ hay sao ấy...bởi h anh lạnh lùng lắm.
    Sợ quá, có lẽ em nên để anh ra đi ..như thế hẳn anh sẽ hạnh phúc và chính anh hơn
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua cảm thấy chứ ko phải hôm nay:
    Ức, tức lộn ruột mà phải cố cười cười nói nói...
    Ngày mới bận rộn đây...
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 23/10/2008
  6. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hình như...tốt
    Dậy sớm hơn thường lệ và mọi chuyện có vẻ suôn sẻ .
    Ngày hôm nay nhất quyết...không hút thuốc .
    Hờ .
  7. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người không biết có nhớ mình ko
    Chắc là ko
    20/10 họ cũng có thèm hỏi han mình 1 câu đâu
    Dạo này mình đâm đầu vào những cuộc hẹn
    Ai rủ cafe là đi
    Phát hiện ra....
    Cũng chỉ vì muốn quên
    Buổi tối không muốn ngồi nhà một mình nghĩ linh tinh
    ...Mà thực ra cũng chỉ vì, càng ngày càng nhớ!!!!
  8. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hnay thấy mình tự tin và hấp dẫn
    Cứ đà này, có mà nguy khốn cho bọn con trai thêm thôi
    Tội,
  9. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Ốm suốt mấy hôm nay rồi............
    Nghe dự báo thời tiết thấy bảo chiều nay có gió mùa...........
    Thèm cảm giác được khoác cái áo to sụ lang thang hoặc vừa ăn kem vừa run cầm cập với con bạn quá.....................
    Tự dưng lại thấy nhớ nó quá.........
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chết đi - sống lại, biết sống sao cho tốt đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này