1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá ah
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ níu tay với, càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời...
    Không biết nên cười hay nên khóc nữa. Sao không bao giờ em giữ được yêu thương? Sao tình yêu cứ đến rồi lại ra đi?
    Lần đầu tiên quyết tâm ko là người lên tiếng. Vì mình đã hiểu, dù có lên tiếng, thì vẫn ko thay đổi được...
    Lại làm quen với sự cô đơn... buồn cười...
    Tại sao hp ko bao giờ ở lại bên em?
    Hnay lần đầu tiên lang thang ntn. Lang thang ở biển ntn càng cảm thấy cô đơn. Buồn tênh. Lúc nào cũng là một mình... Buồn cười thật. Nhìn bề ngoài của mình, có ai biết rằng tôi là người cô đơn lắm ko nhỉ? Lúc nào cũng là vẻ mặt bất cần ko quan tâm đến xung quanh... Sự thực là trong mắt, lúc nào nước mắt cũng chực trào.
    Buồn...
    Em nhớ anh, LDK. E nhớ anh, nhiều lần cầm đt lên định bấm số, rồi lại bỏ đt xuống. Lần đầu tiên e làm được điều đó anh ạh. Anh vẫn ko dành cho em... Có quá nhiều lý do khiến e và a xa nhau. E và a có lẽ ko có lỗi a nhỉ!!! Là vì e và a, ko phải là của nhau thôi. Phải ko anh?
    Nhớ lần đầu tiên gặp anh.
    Ước gì thời gian quay trở lại... để e đừng gặp anh...
    Ước gì, ngủ dậy ko còn 1 cảm giác nào, ko còn biết tình yêu trên đời là gì... E mệt mỏi quá.
    Sao ko bao giờ e giữ được ty của em?
  3. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ.............
    Chẳng biết hôm nay thế nào nữa......
    Chỉ biết hôm nay tự dưng lại phải online đêm.....
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    dạo này làm sao thế nhỉ ? xe máy dựng 1 góc lại ko lấy chìa khoá.may mà ko mất
  5. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    dzô cùng lộn xộn :(
  6. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều việc và mệt kinh khủng, buổi chiều thấy trống trải cô đơn quá, đi uống rượu và bây giờ là mệt phờ người ra, ngồi xem net 1 lúc chắc đi ngủ
  7. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Được nhmntth8 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 24/10/2008
  8. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôn nay login thấy có 1 cái tn mới cũng của 1 người lạ luôn,hi,hay là gửi nhầm nhỉ.
    Lúc nãy tý thì nguy, ui hãi chết khiếp
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chán học mấy cái đó quá đi thôi. Trời ơi là trời, già rồi mà cứ mãi ABC như này sao?
    Nhớ chồng quá. Chồng ơi,
    Thôi đi học bài để còn đựơc chồng yêu.
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    hnay đi thi, hwa chui mãi mới ra khỏi công việc và ăn chơi. Nhưng hok sợ đâu, vẫn còn time để đọc lại bài. Cố lên ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này