1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chán nản......
    Cái cảm giác này kéo dài quá rồi, làm sao để lấy lại cân bằng cho mình bây h?????
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    tương tư, rồi lại kô có cảm giác gì cả
    thấy nhiều thứ giả dối
    hông bít cái gì là thật sự
    ghét chuột mặc dù chuột kô có làm gì mình cả
    mình bị hâm
  3. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn tôi,sao nó yếu đuối quá như vậy chứ, cố lên nào mày ơi.
  4. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc này là sự thất vọng, thất vọng về bản thân và thực sự bị tổn thương khi bị người khác xúc phạm.
    Mình vốn thực sự là người tự trọng, và cảm thấy mình đi xuống vì đã không làm hết sức.
    Lúc này đây thấy mình cần phải đứng dậy, âu cũng là cái hay, cái bài học cho bản thân mình để nỗ lực hơn.
    Hôm nay thế là quá đủ, đi ngủ thôi và ngày mai sẽ tốt hơn, hy vọng may mắn sẽ đến.
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại khóc,lại buồn,nghĩ về những gì đã qua thấy nản.
    Tự dặn lòng fải cố gắng vui,mà sao khó đến vậy
    Tưởng chừng đã vượt qua tất cả,thế mà lại chưa làm được chút gì,vẫn là con bé yếu đuối của ngày xưa.
    Ôi ước gì ta ko fải là ta như bây giờ.........
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    nhớ chồng
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Chán như con gián buồn như con chuồn chuồn
  8. RuoiTrauBeo

    RuoiTrauBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sướng..hihihi....nhớ em ghê...
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay liếc mắt "đưa tình " mí em rồi.Cứ đưa hồi nào được thì đưa, gần già rồi, thời trai trẻ qua mau. Không nên phí,
    Mai biên giấy làm quen cố gái bạn của con cô thằng em mình. :).
    Gieo hạt thôi.
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    năm tháng đã trôi qua nhưng tình đâu có phai
    trong trái tim anh đây vẫn yêu em nguyên vẹn ...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này