1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thấy phát điên lên mất
  2. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thấy trống rỗng........
    Sao dạo này mình lại luôn có cảm giác này
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bùn. Nhớ anh. Rồ
  4. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xeko nhớ chaien, chẳng ngủ được. Cứ khóc hoài thôi. Xêkô biết giờ này ko liên lạc với Chaien được, nhưng e nhớ anh quá, Chaien ơi. Iu anh, iu anh, iu anh nhiều, tình yêu của em.
    Ước gì được nghe giọng nói của anh vào lúc này, e nhớ a điên lên được. Chaien ah.
  5. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá, nghe lời a đi ngủ rồi mà vẫn chong chong, e ko dám ol sợ a la e, lo e thức khuya quá. Nhưng e nhớ anh lắm, anh ơi, nhớ anh là nhớ anh.
    Post trước, e vừa nhấn nút send thôi thì anh gọi em. Chưa đến 1s. Trong đêm khuya với tiếng mưa rơi lành lạnh làm nhạc nền, tiếng chuông điện thoại reo nổi bật trên đó, mang anh, mang hơi ấm, mang nỗi nhớ nhung trực trào ra, mang niềm hạnh phúc, sự ngọt ngào ấm áp... mang tất cả tình yêu của anh đến bên em. Anh yêu ơi, em yêu anh nhiều lắm, yêu anh biết bao. E lại thèm được nghe bên tai lời nói của anh nhắc Xeko đi nghỉ sớm đi, kẻo khuya rồi. Yêu anh, yêu anh và yêu anh. Chaien ah.
  6. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá anh ơi, nhưng e ko sợ mưa đêm nữa, vì em có tình yêu của anh ở bên.Không bao giờ mình rời xa nhau, anh nhé. Bởi vì, đó là TÌNH YÊU.
  7. Regina

    Regina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em buồn quá. Vừa chờ đợi mong đến ngày đi lại vừa sợ phải đi. Không có anh ở bên cạnh thì em sẽ sống thế nào nhỉ. Hồi xưa cũng không có anh mà. Hồi đó em mạnh mẽ khiếp. Không yếu xìu nhát gan như bây giờ. Chẳng hiểu có mạnh mẽ lại được không.
    Rõ ràng anh có tác động rất xấu đến em. Vậy mà em vẫn mong có anh ở bên cạnh. Chỉ như vậy em mới cảm thấy cuộc sống của em có ý nghĩa. Em không muốn mất anh.
  8. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, e chẳng ngủ được gì cả, nhưng ko dám ol vì sợ anh lo lắng e thức khuya, anh ah.
  9. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Pig muốn về nhà với Mẹ. Có lẽ chiều nay cóc thèm đi học nữa, về nhà BM ăn tối cho sướng.
  10. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay MƯA, to khủng khiếp, to dã man, to kinh hoàng, chẳng còn j để to hơn. Từ ság đến trưa xấp ngửa nhăm nhe đi làm, và rồi cuối cùng khi buổi trưa bc ra khỏi nhà là 1 cái ao to đùng. Hic.
    Đag địh quay trở về lão "xếp xó" dởm alô mih, tỏ ra quan tâm, e đag ở đâu, thế có đến làm k để a qua. Miẹ nghe điên hết cả ng. Mih bảo lụt k đi đc. Bố khí, đã thế lại còn thêm vài câu giảng đạo, e là fải chủ động trog côg vc, fải sắp xếp thời gian cho hợp ly. Ơ thế hoá ra tôi đag ù ì à, tôi đag làm vc vớ vẩn ah. Bực mình mà k thể nói thẳng vào mẹt nó đc, cứ ậm ừ cho qua vì nổi nóng chả giải quyết vđề j, chỉ thiệt mih mà thôi. Đành lên đây trút giận.
    Đúg là đi làm mới thấy xã hội lắm loại người, lắm thứ fải nuốt vào trog cho dù nó đắng nó cay thế nèo. Phải thích nghi, con ạ!
    Phải hứa với nó ság mai đi làm bù, nói mà miệng đắng như uống têtaxilin
    Không fải nhụt chí đâu, nhưng quả thực k bít mih trụ đc ở đây lâu k nữa. Mih cũg là đứa bít chịu đựng nhưng liệu mih có fải là con giun chbị đc đưa lên thớt để bọn nó xéo k nhỉ? Không bít. Có lẽ nên có lộ trình cho riêng mih, kiểu như Plan B í híhí
    Thôi, k than thở nữa, cag than cag bưk mình.
    Hi vog mai tạnh ráo để tôi làm 1 nhân viên mẫn cán. Damn it!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này