1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hơn 20 ngày rồi vẫn chưa xin được việc làm đúng chuyên môn. Tiền dắt túi cũng đã cạn, đành fải làm công việc cũ.
    Nỗ lực, thật nhiều. Sẽ cố thôi. Ko còn cách nào khác. Ko thấy mệt mỏi, ko thấy buồn, ko thấy vui. Chỉ thấy nặng nề vì áp lực fải thành công, thành công trên đất này với tất cả dự định đã có.
    Tự nhủ hằng ngày ta ơi cố lên, đừng buông xuôi, lạc quan nào, tin rằng ngày mai bao giờ cũng tươi sáng hơn hôm nay.
    Chẳng có 1 cảm giác gì cụ thể. Đến cả khóc cũng ko khóc được. Chỉ biết rằng fải mạnh mẽ và thật mạnh mẽ. Ko gì là ko thể và ta sẽ bắt tay từ con số 0 tròn trĩnh.
    SG chợt mưa chợt nắng, bệnh. Mệt. Tập làm wen với nó thôi.
    Lang thang khắp phố phường SG bằng tất cả phương tiện có được. ơn Chứ, đã mua được xe đạp. Chỉ còn mong sớm có việc đúng chuyên môn nữa thôi.
    Tạm thời thì vẫn fải làm để nuôi sống bản thân. Đã chẳng còn có thể quay đầu lại. Dứt khóat ko. Sẽ cố gắng đến mức cuối cùng có thể.
    Ta ơi, cố nhé
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chán
    Được hpcaro sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 01/11/2008
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà cứ đi ra đi vào, ngoài đường chỗ nào cũng ngập nước, chán thế không biết!
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    ahhhhhhhhhhh
    chán quá trời ơi, huhu
    thấy bức bối ><
  5. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, chat với thằng bạn mà cười đau cả bụng.
    Mà cái Y!chat nhà mình sao thế ko bít jờ lại bị die roài, đang chat thì tự dưng mất, jờ chả chat chit đc nữa.
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Muốn ! 1 đống vào 1 cái cổ họng, coi như sourvevir cái bữa tối. Nhưng sh!t của mình ko đáng bị chui vào nơi hạ đẳng như thế. Hờ hờ...
  7. lilik

    lilik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thấy thỏai mái! Đi lượn, ngắm dân tình và phố ngập nc Nhưng ta lại suy nghĩ dở hơi rồi. Kệ nó đi, ta ơi. Vui vẻ thế này ko thích sao
  8. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Nắg vàng ươm, thích quá, muốn ra đường nhưng chả rủ được em, chảng nhẽ xách xe đi một mình, hì hì, chiều sẽ đi.
  9. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa fùn
  10. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa to rồi? Nước vừa rút được một ít thì lại dâng cao hơn nữa? Mai đi làm bằng cách nào đây? Ra khỏi cổng là nước ngập lênh láng, lập lờ rác rưởi từ cống lên, kinh quá!
    Ông trời ơi, đừng mưa nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này