1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. may_may

    may_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngập, hàng không bán được, bị tiểu nhân chơi xấu, mà đúng là đời lạ thật, kẻ xấu luôn thắng, người thật tàh lại toàn phải hưng chịu, đau đầu quá đi thôi. K đợc bỏ cuộc, k phải vì mình nữa, mà vì danh dự của mình, của người ta, không để bọn xấu nó cười vào mặt được
  2. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đầy 1 nỗi nhớ
  3. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt mấy ngày chẳng đi đâu được. Ở một mình hai ngay mưa tầm tã mới chán làm sao. Ước gì đừng mưa nữa...
  4. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hic,ngồi nghĩ ko biết mai đi làm đi kiểu gì đây, rồi đi đường nào, đau đầu quá
    ...... My buddy''s just come back. Feel glad he''s home safely. I''ll always be by yr side, surely I will ....
  5. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn Sh!t U
  6. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình dại dột quá, có khi là mình đã bị mắc bẫy mất rùi
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lan man , nhẹt nhẽo , cô quạnh . Bóng ma xám ngoét lại thoắt ẩn thoắt hiện , thất thường .
  8. hoanglan_pham

    hoanglan_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân kiểu gì mà xấu xa đểu cáng tồi tệ, bản thân mình thì chẳng ra cái quái gì mà dám chê người ta ki bo, hủi. Vâng, tôi đúng là ngu mới chơi với loại bạn như cô, sinh nhật mình bạn tặng quà tử tế, đến sinh nhật người ta thì 1 món quà cũng không, đã thế lại còn mang quà đi tặng người khác ngay trước mặt mình trong ngày sinh nhật mình , Bạn thế mà cũng đòi là bạn à, đúng là đồ đểu, bạn với chả bè, ném cha ra sọt rác còn hơn
    Được hoanglan_pham sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 02/11/2008
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    gió lạnh về rồi ,mùa đông tới rồi ,tôi iu diễn đàn này
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Bố gọi điện bảo ko về nhà BM con nhé, ngập đường về. Nhà chị CV bị mất điện 3 hôm nay, ko điện, ko nước, đi chợ thì tranh cướp mà mua cũng ko mua nổi. Sốt ruột quá thể, mình và nhóc qua nhà chị CV xem ntn. Anh rể thì phải trực chiến ở cơ quan cả ngày CN, nhà có 3 mẹ con cùng với cậu, dì và hàng xóm. Mọi người ngồi chơi tú, mình đọc linh tinh. Được 1 lúc thì thằng cò ở đâu lò dò về cùng bạn nó, ông giời tranh thủ mẹ lơ là, chạy ra ngoài dầm mưa. Đùa nhau ngã ướt hết quần áo. Chị CV kêu trời lên vì cò nghịch khoẻ quá, hết cả quần áo khô mà trời mưa, ko có điện sấy đồ cho nó. Còn thằng bạn cũng lạnh run, nhưng chưa kịp về nhà thì mẹ nó chạy sang, nhìn thấy con như thế, đánh liên tiếp vào thằng bé, nó khóc lạng đi, chỉ khóc, ko xin lỗi mẹ, ko chạy đi. Còn mẹ thì cứ đánh con, vừa đánh vừa khóc. Hai mẹ con khóc như 1 đôi song ca. Mọi người can, chị CV lấy đồ của thằng cò thay cho thằng bé, mẹ nó ko chịu, dắt nó về, 2 mẹ con lôi nhau lếch thếch đi.
    Thấy chị CV lắc đầu, chép miệng. Hỏi tại sao, chị kêu khổ lắm, nhà chỉ có 2 mẹ con, lần nào dì xuống cũng thấy thằng bé đang khóc đấy thôi. Mẹ đi làm từ 6h sáng đến 8h tối mới về, thuê cái phòng 7m2 có duy nhất 1 cái cửa ra vào, 2 mẹ con chui rúc ở trong đó. Thằng bé thì mẹ đi đâu, tha con đi đó, mẹ đi làm, gửi con ở chỗ bảo vệ, đến giờ nghỉ trưa, mẹ mới chạy ra, cho con ăn đồ mang từ nhà đi. Ốm đau cũng chẳng có tiền mua thuốc thang, hơi 1 tý là thằng bé khóc, hơi 1 chút là mẹ đánh con, rồi 2 mẹ con lại ôm nhau khóc. Có bữa mẹ ốm liệt giường ko đi làm đc, con khóc gọi mẹ ầm ỹ, đập cửa ầm ầm để gọi mọi người đi qua. Hàng xóm phải đạp cửa vào, đưa mẹ đi cấp cứu, thằng bé thì gửi nhà bên sống nhờ vào sự chăm sóc của hnàg xóm láng giềng, mấy hôm trời lũ lụt, mẹ vẫn phải đi làm, ko dám cho con đi, p gửi con nhà hàng xóm, nghịch luôn chân, hơi chút là lại chạy ra ngoài trời mưa, bữa trc suýt chết hụt ở mương gần nhà, may mà có người ra lôi về kịp.... Bằng tuổi thằng có nhà mình mà thằng cò to gấp đôi thằng nhóc đó, hik...
    Nghe chị kể, mình vừa nghe vừa khóc, thấy mình khóc, chị p'' stop ngay lập tức vì biết tính mình. Nhưng chẳng hiểu sao, nghĩ đến cảnh hai mẹ con nhà single mum hàng xóm nhà chị, mình cảm giác tội kinh khủng. Mẹ thì cũng trẻ, bằng tuổi mình mà trông già và vất vả, khắc khổ quá. Cảm giác p'' hơn 30. Con thì sống và lớn lên trong nước mắt và đòn roi của mẹ. Nó chắc chắn sau này sẽ có vết sẹo trong lòng về tuổi thơ.
    ...........................nhớ lại chuyện của mình ngày xưa, đang dần dần hồi tưởng lại mà nước mắt lại lăn dài, ko đủ khả năng để typing nữa. Khi mẹ sinh pig ra, lại là con gái, total là 4 trong khi ba là trưởng họ của 1 dòng tộc lớn. Ông bà nội và mọi người mong chờ lần sinh nở thứ 4 của Mẹ là 1 thằng con trai nối dõi tông đường chứ ko phải là 1 đứa con gái như Pig. Chỉ thế thôi đã đủ để hiểu mẹ sinh và nuôi pig lớn lên trong nỗi cay đắng, tủi nhục và nước mắt khi phải chịu đựng sự hắt hủi, dằn vặt của ông bà nội, họ hàng bên nội ntn. Ba ra sức chăm mẹ, chăm chị em pig, nhưng Mẹ vẫn ko thể nào hoàn toàn vui dc. Mẹ là người sắc sảo, đảm đang, tháo vát và mạnh mẽ. Nhưng như trong ký ức của mình, rất rất nhiều đêm mẹ ôm pig trong lòng và khóc, sau khi nhìn pig mếu máo do bị các cô hắt hủi vì ko là con trai, sự nghiêm khắc đến khắc nghiệt của bà nội khi rèn giũa pig đúng theo phong cách con nhà quan lại địa chủ thời xưa của bà nội... Rồi khi chị trên pig mất, mẹ sụp đổ hoàn toàn. Ko còn giấu giếm mọi người những dòng nước mắt mẹ nuốt ngược đêm đêm như trc nữa. ... Tự dưng nhớ lại quyển nhật ký của chị CV mà pig đc đọc ngày bé, mẹ đã gần như 2 tháng trời, chỉ có ngồi bên mộ chị kế ôm mộ, gào khóc gọi chị về, ko ăn, ko nhớ gì đến 3 đứa con bé bỏng của mẹ đang ởnhà côi cút như gà con lạc mẹ.....
    Mình sắp phát điên rồi, đầu muốn nổ tung. Nhìn hoàn cảnh của 2 mẹ con singlemom hàng xóm gần khu nhà chị CV mà mình nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện. Tuổi thơ của mình đã tạo cho mình 1 tính cách cực kỳ 2 mặt. Bề ngoài vẫn mạnh mẽ với công việc, học hành, các mqh... vẫn nhẹ nhàng với những nụ cười, những câu bông đùa, quan tâm, chăm lo cho mọi người... nhưng trong tận thẳm sâu là sự mong manh, nhạy cảm và yếu đuối đến khôn cùng. Khóc đến cạn nước mắt, hơi 1 chút là khóc, hơi 1 chút là buồn, những cơn đau đầu triền miên....chỉ duy nhất mình mình biết, mình mình hay............
    Ko thể typing dc nữa, ko thể nào open đc nữa, quá quá quá sức chịu đựng rồi......TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIII....................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này