1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Vui Nhưng đến bao giờ
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Bình an, vui vẻ, hài hước và nhiều thứ hay ho, hy vọng....
    Hai hôm rồi ko thèm đi làm, viết mail cho sếp đang ko ở HN kêu HN ngập quá, ko thể đến vp được. Trộm vía là sếp ko biết TV nên có đọc báo chỉ biết sơ sơ, hehe. Con giời ở nhà, ăn, ngủ, web, chat chit, nấu nướng linh tinh, shopping, may quần áo...
    Tháng 11 này mình có total 13 cái thiếp truy nã, huhu.. Tiền ơi sao đi mãi, hu hu, mình đi tự tử đây, còn gì là đời với 13 cái thiếp thế này cơ chứ....
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Sợ khi nghĩ đến thời gian phía trước :(
  4. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Hơi rỗng 1 tẹo, hi vọng ngủ dậy thấy đầy lại
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    đau đầu, đau họng, người như đi mượn và cảm thấy chống chếnh
  6. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt. 2 ngày nay ko ăn được gì chỉ uống nước .
    ăn bất cứ cái gì lại thấy khó chịu ko ổn.
    Ngã xe rách chân , rồi lại ốm thấy hết sức rồi
  7. danhduc22

    danhduc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm!
    Nay được đi làm lại.Từ hôm mưa đến nay cứ ngồi riết trên tầng 3 ăn mì tôm xót hết cả ruột gan.
    Không có việc gì làm cũng buồn chứ nhỉ. mà ko làm được việc gì cũng buồn.
    Nhưng thấy bảo là lại có mưa tiếp. Kinh!mưa gì mà lắm thế. ở dưới Hà Tây (cũ) nhà mình sắp vỡ đê rùi. Lo lo cho bà con quá
  8. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Vừa được tặng bó hoa iu ơi là iu, ra ngoài tẹo về đã thấy em nó ngã oạch bị chấn thương nặng rồi, thương hoa quá hoa ơi
  9. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    fear... :(
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm rồi mới qua nhà con bạn thân của mình học cùng 1 lớp trong tổng số 5 lớp mình đã học ngày cấp 3. Ôi, nghe cái câu bạn thân oai như cóc cụ, đến khi nó bảo bà 2 năm rồi mới qua nhà tôi mà chồng nó cười hi hi, nghe gian vãi. Làm mình ngại quá. Hik, nhà nó thì xa mà mình thì lười nhất trên đời về cái khoản đi lại. Đã thế đi còn là chuyên gia lạc nữa chứ. Hu hu, hôm nay mình lạc lên lạc xuống cái khu trường KTQD. Mình nhớ nhầm nhà nó, chán quá cái khả năng nhớ đường của mình. Mà nhà nó thì cực dễ tìm với đặc điểm nó kể cho mình là nhà có giàn hoa cao từ tầng 1 đến tầng 4, to vật vã cùng với biệt thự gần 300 m2 ( hik, nghe nó miêu tả nhà qua điện thoại mà chít thèm). Ghét cái khả năng tìm nhà của mình quá cơ là ghét.
    Nhưng dù sao, lâu lâu gặp bạn bè mà vui quá, con nó ngày nào mình qua còn ẵm ngửa, giờ chạy lon ton khắp nhà, mồm bắn như súng máy nói, ăn thì như ba ba thuồng luồng, nhìn kháu ơi là kháu, iu ơi là iu. . Dù sao đi chăng nữa thì bạn vẫn muôn đời là bạn, khi ở bên nó, cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái rất nhiều, chẳng phải giữ kẽ gì cả. Cảm giác như trở về ngày cấp 3 hoành tráng, quái thai, nghịch ngợm, ăn quà như mỏ khoét ( nhưng mình hay di ăn với nhóm khác, nó thì mình toàn ăn theo kiểu khác)... túm lại là cả 1 thời cấp 3 vui vẻ, vô tư và "duyên dáng" của mình. Iu quá cơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này