1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    2 ngày trôi wa
    hôm nay mới thấu hiểu đc sự thật
    mình khờ khạo để wá tin vào nét vẽ của ng ta
    thì thôi nhá
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ rồi sẽ qua, keep calm. Piggy nhé.
    Mọi thứ, rồi sẽ qua như 1 cơn gió thoảng. Nó bay kèm mùi hương hoa tự nhiên của đất trời hay mùi nước hoa iu quý của mình hoặc cùng lắm là mùi khăm khẳm của cống rãnh thì cũng keep calm, pig nhé.
    Mọi thứ rồi sẽ qua....
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên thấy chán!
  4. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy là mình đang mất cân bằng giữa cuộc sống và công việc
    Ôi trồi ôi! Muốn khóc quá mà sao không khóc được
  5. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    Trống rỗng và vô cảm. Chẳng thiết gì cả. Muốn 1 mình, muốn lặng im để suy nghĩ miên man. Anh ư, giờ đã quá xa vời. Tại sao 2 con người còn yêu thương nhau lại cứ mãi làm khổ nhau thế này. Sao số phận cứ mãi trêu ngươi.
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua cv thì thấy vui. Cứ lôi nào nó vào thì còn gì là hứng thú nữa hở rời. Vừa đi sửa xe ngâm nc mấy ngày về, nhưng vẫn vui. Đểu nhở?
  7. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Pig pig pig pig!!!!!!, bình tĩnh, bình tĩnh là bình tĩnh nào.
    Hãy cố gắng bình tình với 1 cái đầu lạnh băng giá đi cùng với
    the heart cũng băng giá và lạnh lùng. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi nào.
    Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, sẽ qua... và sẽ qua thôi. Bình tĩnh đi
    nào. Lạnh lùng và băng giá. Đừng có như thế nữa. 26 tuổi rồi
    mà vẫn còn vật vã ntn thì chắc chết mất. Trẻ con cấp 2 nữa đâu.
    Hu hu. Bình tĩnh nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua. Pig ơi....
  8. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to you!
  9. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì em, được chưa nào Ngán vật
  10. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hem biết nói như lào
    H đang gặm táo cả quả - thấy ngon - suốt ngày ăn - tình hình là béo trắng xinh xắn lắm!
    Vừa ra đường về, thời tiết đẹp dã xờ man...tình hình này phải tuyển người iu dần đi là vừa nhưng mà cũng hem dễ vì ..tiêu chuẩn của mình h cao lắm ( sợ ít người với được )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này