1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn ngủ khủng khiếp, lại còn đau dạ dày nữa chứ, ko hiểu với cái lịch kín mít này thì mình sống được mấy tháng nữa .
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đau đầu, buồn nôn, nóng bụng, mệt mỏi....triệu chứng gì đây ta???
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay chán mớ đời, lại vài tờ poly ra đi
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cãi nhau với anh xong thì em chỉ thấy nhớ anh và yêu anh hơn thôi , Gà ạ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Buồn...chưa hết nỗi buồn này đã gặp phải nỗi buồn khác. Lời nói chẳng đi đôi với việc làm, lời nói với việc làm cứ ở 2 đường thẳng chẳng bao giờ gặp nhau được...
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    vui buồn lẫn lộn ...xộn hết cả lên,đến nản .
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    chán thế, chiều phải đi thi
  8. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhà mình hôm qua thông báo e cao 1m78 rồi. He he, thế thì cố gắng lên 1m 82-85 cho hoành tráng luôn.
    Không bõ công ép nhóc ăn uống, thể thao bơi lội, tập tạ, đá bóng...Pig sắp thành nuôi em khỏe, chăm em ngoan, dạy em giỏi rồi. Nhưng cậu chàng nhà mình cũng bị gái theo khiếp quá. 1 tháng mấy trăm k tiền ms, kinh dị. Học kỳ này mà ko tiếp tục đứng trong top 10 của toàn khôi, mình sẵn sàng cho hotboy nhà mình thành ice-boy ngay lập tức. Lại còn vụ học Eng của cậu nữa chứ. Chăm cậu mệt đây, cậu thân mến. Trách nhiệm dồn lên vai chị hơi nhiều rồi.
    Dù sao thì tin vẫn là tin vui. lại thêm đợt này tâm trạng mình ngon lành. ( Trừ việc tiền bay tốc độ như ánh sáng ra, hu hu, cuối tuần này lại tiếp tục rải ngân khắp nẻo) .
  9. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người và yêu một người. Cảm xúc không rõ ràng....
  10. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ko buồn cũng chả vui, cảm giác lạ thật đấy. Bắt đầu thời kì "tập nặng", căng thẳng, nhưng thấy một chút ánh sáng le lói. Mình tin vào quyết định này, sẽ cố gắng hết mình vì nó.
    Thật là phập phù, ko ổn định tẹo nào, có lẽ vẫn chưa được tập trung chăng. Haizzz, tập trung nào.
    Hôm qua, right click turns left click, kì kì, nhưng đôi khi những cái kì kì lại đem lại một sự trải nghiệm hoàn toàn mới ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này