1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    mạng mẽo như shyt.... đến là chán
  2. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Nhức mắt quá , thôi trốn đi uống cafe vậy
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi off chết cười. Hóng sang bên Diệu kỳ thấy đang phát bao cao su cho đợt phượt tới. Shock!
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thế lần nào đi phượt cũng làm dư thế hả bác???
    Hnay thấy chan chán, mền mệt. Chỉ mún vìa nhà ngủ
  5. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    đi hay ở, ở lại liệu có anh bên mình...hãm thế
  6. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận không vào mà nhà mình xây nhanh khiếp...
    Hôm nay có vẻ khá khẩm hơn thời gian vừa rồi.......
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bế tắc thật rồi, chúng mày định quây ông à ???
  8. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sắp ốm rồi! Cứ thấy ức chế chuyện gì là lại chạy lung tung đi tiêu tiền, cũng vui....
  9. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chán mớ đời ....
  10. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh a`! Em không hiểu, em cũng chẳng muốn bỏ thời gian để tìm hiểu làm gì. anh luôn cố gắng để cho em vui nhưng mà anh ơi. Em không hiểu vì sao em chẳng thấy cảm xúc gì cả. Em muốn anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh đi. VÌ em thực sự nghĩ dù anh cố gắng thế nào đi nữa thì em cũng sẽ ko thể thay đổi quan điểm về anh. Em biết anh là người tốt nhưng đôi khi như thế vẫn chưa đủ cho để cảm xúc có thể lớn lên trong trái tim giá lạnh của em. Vì thực sự em đã thương người khác mất rồi. Em muốn anh hãy hiểu rằng, em rất khó xử bởi vì đã coi anh như anh em trong gia đình. Mà hơn nữa lại gặp nhau suốt ngày thế này. Thật sự là mệt mỏi cho em! Thật sự đấy, vì tính em rất thẳng, em ko thể cứ cười cười được rồi muốn sao thì muốn. Sao anh không hiểu nhi? Em chỉ muốn là bạn, là đứa em của anh thôi. Sau đợt này em sẽ cố gắng để hạn chế gặp anh. Vì em nghĩ hanh phúc thực sự chỉ có khi cả hai người đểu cảm thấy vui vẻ khi bên nhau. Nhưng mà em thì chả cảm thấy gì cả. Em thấy mệt mỏi là chính vì em ko được là chính mình nữa! từ ngày quen anh, em thấy mình ko cảm thấy thoải mái một tí nào cả. Nói chung là rất mệt mỏi. em muốn anh hãy hiểu cho em. là em sẽ không thể yêu quý anh trên mức dành cho một người bạn được. Em muốn anh hãy tìm thấy một ngưòi nào phù hợp với anh ấy rồi chinh phục người ta. Chứ em thì đếch muốn là người như thế này. Em bây giờ bị phân tâm nhiều quá nhức hết cả đầu. nói chung là em rất mệt mỏi. Dù sao em cũng muốn anh biết rằng em thực sự rất cảm ơn trước những việc anh đã làm cho em. Nhưng em sẽ chỉ có thể đối xử với anh như một người bạn mà thôi. Em muốn mình quên hết để rồi còn làm việc còn học tập. Hãy là những người bạn tốt nhé!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này