1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra ma? đaf bao nhiêu la? việc, một nga?y thật bận rộn. Gặp lại 1 ngươ?i sau 4 năm ko gặp...vâfn nụ cươ?i ấy...vâfn giọng nói ấy... vâfn ánh mắt ấy...vâfn cư? chi? ấy... nhưng...ko co?n ca?m xúc như trước nưfa
  2. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Vào xem blog 1 người ...từng 1 thời làm mình day dứt đấy
    thấy khác nhìu quá
    vẫn ngọt nhạt tình cảm chả khác gì xưa nhưng cũng ko còn cảm giác gì nữa rồi
    đơn giản quá giống nhau , hời hợt ơ hờ như nhau , đến dễ dàng đi cũng dễ dàng , kết thúc là im lặng và biến mất , bao năm rồi chưa tìm được ai như thế nhỉ ?
  3. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    ngủ mơ bị mất $..tỉnh dậy toát mồ hôi, jờ vẫn chưa hết bàng hoàng
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    gần 36h trôi qua thật nặng nề, cảm giác trống trải, sao thời gian trôi chậm vậy???
    có những bài post đọc mà thấy buồn hơn, nhưng có lẽ như thế lại sẽ tốt hơn cho người ta
  5. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Thời tiết hanh khô này khiến mình khó chịu quá. Hôm qua mơ mơ màng màng về nó. Haha, đúng là sắp tẩu hoả nhập ma tới nơi rồi, quyết định free thứ 7 luôn, ko đụng đến nữa
  6. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bảo là thôi đừng buồn, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa mà sao vẫn buồn thế. Tại sao mình lại gặp những điều tồi tệ như vậy chứ?
    Biết là cuộc sống còn nhiều niềm vui, phải sống lạc quan mà mình chẳng làm được.
  7. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng vội....
    Có nhiều việc nhưng ko biết bắt đầu từ đâu
    ..........
  8. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ôi sướng quá,ông bắt được mày rồi con ơi ,phen này ông thắng chắc,mày chết ,mày chết sướng theeeeeeeeeeeeeeeeeeeeế giời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!
  9. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lau dọn nhà cửa rất sạch, giặt hết đống quần áo, xếp lại sách vở ...cứ nghĩ làm xong gần ấy việc sẽ hết ...và xí xớn bôi kem dưỡng da , thế là 1 trào nước mắt cuốn trôi ...cuốn trôi hết lớp kem vừa bôi
    Sao lại có những lúc như thế này nhỉ? yếu đuối lúc này không hợp với mình tý nào cả! Không được phép như thế vì ....vì mình còn rất nhiều việc phải làm thật tốt !
    Hết việc mất rùi, và cũng hết sức nữa...hẹn mobi cho bùn 5 ph nhé mà có lẽ phải 15 ph...để rồi lại
  10. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Sao lòng em giông bão..Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này