1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Chưa khi nào thấy hụt hẫng như lúc này, mọi cảm xúc như tê cứng lại...đau đớn quá mức rồi lại vô cảm đến vậy...ko nc mắt ko buồn đau...hoá ra em chẳng là j phải ko anh???
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Vẫn vậy . . thấy không vui
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Èo, hôm nay mệt dã man
    Nhưng vui dã man
    Chưa bao giờ hát nhiều như thế
    Chạy xô kinh dị hì hì
  4. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán nản,hai hôm nay không ăn nổi một bát cơm. Trời ơi! Mình còn bao nhiêu việc phải làm mà. Cố lên thôi!
  5. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Phát rồ, tắt máy cũng ko yên, 5h sáng có đứa gọi đến nhà..khổ thân bu lật đật chay xuống nghe đt rồi lại lay dậy bảo mở đt có đứa gọi...việc cấp bách quá cơ. tiếp tục tắt máy ngủ tiếp 9h lại có 2thằng anh rồ gọi, hết chuyện để đùa . bắt đầu ngày cực kì tồi tệ. tỉnh dậy lại hầu như quên bẵng tổn thương đau đớn của ngày hôm qua...ko muốn thế chút nào...phải tạc dạ phải nhớ thật lâu...
  6. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    đau đầu dã man con ngan.
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ mệt mỏi quá cơ, tớ mệt lắm rồi í... Tớ phải chờ cậu gọi cho tớ, tớ gọi cậu rồi phải chờ cậu gọi lại, tớ hẹn cậu rồi phải chờ cậu trả lời, tớ đến chỗ hẹn trước rồi phải chờ cậu tới... Tớ đợi cậu mà chẳng biết mình đang đợi gì đây nữa, chẳng biết mình đang đợi một cái "có thể" hay một cái "chẳng bao giờ". Đến khi tớ muốn nói là tớ chẳng đợi nữa đâu, thì tớ lại phải... đợi xem cậu có nghe tớ nói hay không.
    Tớ cảm giác tớ cứ thế mà chờ cậu, trong tất cả mọi chuyện, từ khi mình quen nhau đến khi nào không biết, cứ thế mãi thôi...
    Nhưng mà tớ chán, và tớ mệt mỏi lắm rồi...
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại suốt ngày cafe cà fáo, chán dã man
  9. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mệt, giờ thì chẳng còn gì nữa
  10. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ngủ cả ngày, trừ lúc ăn Hôm wa mệt xin nghỉ nửa ngày mà con mụ già k cho. Bực ! Tự nhận thấy phải sống tốt hơn nữa để trêu tức những đứa mình ghét.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này