1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Lo cho một ai đấy, nghĩ cho một ai đấy.
    Mình tệ thật, có phải thế không?
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  3. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhẹ nhàng, và rất thoải mái!
    Cầu mong hôm nay bán được nhà
  4. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Các bác này, đàn ông yếu mềm hay mạnh mẽ???? cho tôi vài câu trả lời rồi tôi kể chuyện tôi cho các bác nghe và phân tích giùm.
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng thằng..thằng yếu thằng mềm..tuỳ hoàn cảnh...lúc mềm lúc yếu, kể xem nào. Tớ là thích hóng chuyện..
  6. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn nhưng cũng khá hơn đêm qua... em vừa chia tay mối tình đầu sau gần 2 năm gắn bó,lần thứ 4 nói lời chia tay... ko thể tiếp tục được...hic hic
    Từ sáng giờ em chỉ google mỗi "làm sao để quên đi mối tình đầu", "làm sao để vượt qua mối tình đầu"
    Đêm qua là cả 1 đêm dài, giật mình tỉnh giấc vì nhiều thứ, cầm điện thoại lên bao nhiêu lần rồi lại đặt xuống hic hic...
    Hôm nay đã cảm thấy khá hơn chút ít, search trên mạng mãi em chợt nhớ ra mình cũng có 1 căn nhà trên mạng, bao nhiêu bạn bè để sẻ chia... hic hic... cầu mong người yêu em cũng sớm vượt qua, nhanh tìm được hạnh phúc mới, muốn động viên cô ấy lắm nhưng sợ và ko dám nói ra hoặc liên lạc nữa...
    Thời gian...
    Được doanducqn sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 12/10/2008
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hơ, cả ngày buồn ngủ, ngủ cả ngày rồi vẫn muốn ngủ, ngủ đã rồi dậy, dậy rồi lại muốn ngủ cầm tinh con ỉn rồi
  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt và buồn ngủ.
    Nghĩ đến ngày mai là ngại kinh khủng
  9. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ôi, mai lại là đầu tuần, cả tuần mệt mỏi vừa qua, tuần mới lại tới. sổ sách chưa làm gì hết, sổ sách 3 năm dồn lại giờ quyết toán --> tiu
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Mịa nó,bực mình hết chỗ nói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này