1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    em kô mún anh đối xử tốt với em wá
    em kô mún anh quan tâm em nhìu wá
    anh cứ hững hờ như mọi lần đi , để mối quan hệ này chấm dứt đi, em kô mún tiếp diễn, em sợ....
  2. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    dạo này cá bị bệnh chết nhiều quá
    cú thế ko biết
    số mua về chỉ để bù số ra đi
  3. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ko ló mặt ra khỏi phòng, hơi e sợ bản thân...hix
  4. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    2 đứa bất cần đời đi uống rượu, mãi chả say. Chán. Lại đi lang thang. Thương nó. Dựa vào vai tao mà khóc. Rốt cuộc có phải vì tình yêu mà nó phải khổ sở vật vã thế không. Chẳng hiểu, có lẽ do mình chưa yêu ai sâu sắc đến thế. Về nhà đầu óc quay cuồng chắc do rượu. buồn và thương mày chỉ có thể đi cùng mày làm chỗ dựa cho mày khi mày muốn khóc thôi. Mày: nhiều lúc mạnh mẽ đến tởm, nhiều lúc yếu đuối đến sợ. Nhưng mày là bạn tao, tao hiểu mày. Rồi mai trời lại sáng,mày ạ. Iu mày. thôi đi ngủ sớm, đầu óc quay cuồng, chắc do rượu
  5. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cuối tuần nhạt thật. Đầu óc nghĩ cái đek gì ý nhỉ ???
  6. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì các bạn ý chơi 1 cách giả dối
    dàn xếp tỉ số đẹp đẽ , chơi mà thế đấy
    có người tức giận mà vẫn chấp nhận đánh tiếp , ngụy biện cho cái sự giả dối ý đấy
    chả còn gì để mà thắc mắc nữa cả , từ giờ cũng chả bao giờ quan tâm nữa cả.
    Mấy ngày nay đi suốt , mệt. Thật lòng cho dù thấy cái việc ý rất tốt đẹp thì mình nghĩ từ h ko bao giờ cho máu của mình nữa , 2 lần là quá đủ , thấy rất đau.
  7. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhất định phải làm khổ mình thế sao, đã tưởng như hững hờ cứ thế mà xa nhau nhưng sao jờ đây nặng lòng đến thế. Ko nhẽ chuyện jữa ấy và tớ ko đơn jản như tớ nghĩ...tớ ko muốn thế...
  8. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    No carte blanche
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    no cash flow...no depreciation......nothing...
  10. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước ....
    Đi hay ko đi ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này