1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại offline lại quan tâm, cuối cùng ng ta có thèm nghĩ j đến mình đâu..dại dột lắm cơ:(
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    lạnh !
  3. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Làm xong mờ cả mắt, cái tật nhanh nhẩu đoảng vẫn thế, hấp ta hấp tấp
  4. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, spam máy để nghe nhạc chờ nữa thì nhất định mình sẽ cho số thuê bao đó treo luôn, vào kho nghỉ khoẻ
  5. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ối , cái bà này làm sao ấy nhỉ ? mình cứ làm cái gì là bà ấy cũng soi tới tầm là sao ???
  6. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu nổi mình muốn làm cho xong để đi để có tương lai nhưng nửa lại muốn ở lại...ở lại vì cái j đây...có đáng ko
  7. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    nghe lời ấy tớ đang ăn rau này, chán quá, chỉ thích ăn xịt thôi
  8. optikon

    optikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật là ko may mắn.
    Một ngày làm việc ko hiệu quả.
    Về nhà thấy lòng mình trống vắng. ..
  9. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cơ quan tổ chức 20/11 vui vẻ. Bao nhiêu là hoa, nhưng không đẹp lắm. Định bụng tổ chức xong sẽ chạy lên xin một bó. Nhưng ôi thôi, khi chạy lên thì hoa đã "phân phát" xong. Nhưng cũng không buồn lắm vì hoa không đẹp lắm.
    Chuẩn bị về thì thấy đồng nghiệp ôm mấy bó hoa (sếp cho vì sếp vốn là nhà giáo mà). Chạy lại xin ngay được một bó đẹp ơi là đẹp. Ai cũng khen bó hoa của mình đẹp thế. Sung sướng đi về nhà. Chắc mặt mình lúc ôm được bó hoa đẹp phải rạng rỡ lắm. Nghĩ cuộc đời nhiều lúc không cần điều gì to tát mới vui được.
    Được thaibinhmenyeu sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 19/11/2008
  10. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    đánh răng rùi đấy, dặn lòng ko ăn kẹo đâu nhưng nhớ ấy quá lại lôi ra chén, 1hơi...nửa hộp...hihi..cơ mà sắp hết date
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này