1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    đêm qua đọc những đoạn chat mà ấy chat với ng bạn, choáng váng, ko ngờ ấy lại nghĩ tớ như thế...bấy lâu nay trong mắt ấy tớ là loại ng như thế sao...muốn nói với ấy thật nhiều..cho ấy biết nỗi thất vọng nơi tớ...mà sao khó nói thành lời...hay tớ đã quá quen với việc chịu đựng rồi...
  2. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mệt kinh khủng, ko muốn làm gì hết cả
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Minh đang đọc dở 1 quyển truyện của Bram. Hấp dẫn và
    cuốn hút quá, mội tội nhiều từ lạ hoắc, đêm qua ngồi đoán
    nghĩa mãi, cả individual lần phase đều ko dịch được thoáng
    nghĩa. Dầy nữa chứ, gần 1000 trang khổ A4 đóng gáy xoắn.
    Nhóc nhìn thấy chị cầm quyển truyện, kháy 1 câu: đúng là sách
    gối đầu giường, quyển này mà gối đầu thì hay đấy, độ cao vừa
    phải. Grừ rừ rrrr, thằng em yêu quý láo toét. Đọc hòn đảo 30
    chiếc quan tài mãi ko xong, rồi còn Bá tước Mongto crixto nữa,
    cũng chưa xong. Thi học kỳ xong, mình cũng sẽ tha truyện ngắn
    in Eng về cho cậu đọc và check cậu đọc đến đâu, ntn , check từ
    mới, ngữ pháp hàng ngày. P nghiêm với nhóc mới được.
    Bữa trước mình trải đệm mỏng xuống sàn, bàn thấp phía trước,
    ngồi theo đúng kiểu bàn Nhật, đọc sách mồm to ông ổng để
    practise pro luôn. 15'' thì mỏi rã họng, lại nhớ những ngày xưa,
    gần như thế, và đầy ắp....ngọt ngào......
    Dù sao thì sách, truyện vẫn luôn làm mình thấy rất thoải mái,
    nhẹ nhàng, Cố gắng trong 5 ngày sẽ nhá hết quyển truyện 1000
    trang này. Tóm tắt lại như ngày xưa - có nên ko nhỉ.......?????/
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem "Bỗng dưng muốn khóc" ngẫm lại bản thân thấy mình thật là ngốc
  5. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị đi chè chén..cũng là niềm vui đất nhỉ^^
  6. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đang khủng hoảng ! phải chuẩn bị socola ăn dần thôi. Của khỉ, sao cái thanh socola lại đắng như thuốc đi ngoài thế nhỉ ???
  7. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ thời học sinh kinh khủng.
    Nhớ thầy, cô và bạn bè, nhớ cái lớp cuối cùng trên tầng 3, nhớ đầu bàn thứ 2 tính từ dưới lên, nhớ năm lớp 12....nhớ. Tất cả lại ùa về.....
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nói với em iu về các giải thưởng Nhân tài đất việt về khoa học công nghệ thông tin của Tivi .
    Nói chung là mình iu khoa học và cũng khoái luôn cả con trai làm khoa học nhất là giới công nghệ thông tin ...
  9. Mashimoto

    Mashimoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi hôm nay mới có thể dứt ra những bull**** mà mình đang phải đánh vật trên trường, muốn ngủ thật đã mà lại vẫn theo thói quen lọ mọ dậy vào lúc 6am, chả bít làm cái gì.
    Cũng lâu rồi hôm nay mới lại đi ra ngoài phố ngắm phố xá (1 phần vì chẳng có thời gian 1 phần cũng chả có nhu cầu gì đặc biệt lắm), thấy mặt trời và 1 bầu trời xanh thăm thẳm, cảm giác cô đơn và xa lạ quá dù mình cũng đã gắn bó với nơi này được gần kha khá năm rồi.
    Dạo này xảy ra nhiều việc quá làm lúc nào cũng thấy mệt mỏi, áp lực và kiệt sức. Lúc nào cũng cảm thấy bực mình và nóng giận, Tình yêu cũng chẳng ra làm sao, có thể cãi nhau bất lỳ lúc nào và vì bất lỳ cái gì, chắc đúng là chẳng có tình yêu vượt thời gian và không gian như mọi người nói nhỉ. Chắc cũng không còn lâu nữa để nói tạm biệt tình yêu đâu nhỉ
    Gia đình cũng xảy ra nhiều chuyện chả ra đâu vào đâu cả, nhiều lúc muốn gào thét cũng muốn can thiệp nhưng chả có cách nào. Đành để kệ cái gì đến thì đến.
    Mình thay đổi nhiều quá rồi, ngày xưa nhiệt huyết bao nhiêu thì bây giờ chán nản bấy nhiêu, nhiều lúc thấy bọn bạn cũ thân thiết 1 thời online, lâu không nói chuyện cũng chả bít hỏi thăm cái gi cả, cũng lại lặng yên. Nhiều lúc muốn dành ra cho mình 1 vài phút để viết gì đó cho long thanh thản rồi cũng chả bít viết gì. Có những lúc muốn khóc 1 mình rồi cũng chẳng khóc nổi nữa. Có những lúc chỉ muốn nói chuyện với 1 ai đó không quen bít để không phải nghĩ đến những trách nhiệm, những mệ mỏi hàng ngày nhưng cũng chả phải dễ để tìm được 1 người không quen biết làm thùng rác của mình ở nơi xa lạ này.
  10. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    He goes his own way
    And I go mine
    Tập trung vào đê
    Ko học thì chết
    Ko học thì nhục
    Được vhieuanh sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 20/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này