1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 2 sau ngày nói câu chia tay hững hờ với em, quả thật trong lòng anh lúc này nóng lạnh từng cơn, anh là người yếu đuối! anh công nhận thế?
    Đêm qua quả là 1 đêm rất dài và hết sức khó khăn trong đời anh, nhiều lần trong đêm giật mình tỉnh giấc trong cơn mê man, bao nhiêu lần cầm điện thoại lên rồi lại ném nó xuống? tâm trạng anh rối bời, trái tim anh cồn cào rỉ máu, chia tay em anh như bị mất đi 1 phần gì đó trong cơ thể mà ko bao giờ anh lấy lại được. Cuộc sống thì vẫn cứ trôi, nhưng liệu tình cảm trong anh dành cho em đến bao giờ mới hết, bao giờ mới nguôi ngoai cho được.
    Giờ đây anh hiểu hơn ai hết câu nói rằng, khi ở gần ta ko hiểu được giá trị, nhưng khi đánh mất đi rồi ta mới thấy điều đó có ý nghĩa như thế nào!
    Anh bây giờ ko muốn nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ nữa, mặc dù hầu hết những đồ vật trong phòng anh đều có dấu tay em, đều có hình bóng em ở đó!
    Câu chia tay sao nhẹ nhàng mà cõi lòng cứ như ai xé nát? ko biết giờ em đang làm gì? Em đang suy nghĩ những gì? Anh cố ngăn những dòng suy nghĩ về em để chúng ta cùng nguôi ngoai, cùng cố quên đi những gì đã có! Ko, có lẽ ko nên quên em ạ, hãy cất nó vào 1 ngăn nào đó của trái tim coi như những kỷ vật đẹp đẽ nhất trong đời chúng ta ?" Mối tình đầu sao cay đắng khó quên?
  2. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ah, hôm nay chả cảm thấy thế nào cả. Mọi thứ vẫn vậy, ah không, có đôi chút khác lạ nhưng mình thì vẫn thế thoai.
    Đợt này giảm 1 kí (chắc là do tập thể thao hăng tiết vịt quá) và đợt này quen thêm dc 1 người mà cả đời mình cũng chẳng dám nghĩ là có thể quen hic. Không fải vì a cao xiêu j đâu, mà là vì lí do tôi và a gặp nhau thật là lạ, lạ hơn bất kỳ mqh nào tôi có trc đó. Hư hư thực thực, tôi k biết có phải tôi đang cố ép mình vào khuôn khổ để rồi lại cảm thấy trốg rỗg sau mỗi lần như vậy. Tôi có quá nhạt nhẽo kh nhỉ? Nhiều khi cũng cảm thấy tự tin về bản thân nhưng có những lúc lại thấy tự ti quá thể. Mình hâm thật!
    Thôi kệ, đến đâu thì đến. Tuần mới có nhiu thứ để làm và để lo lém, nhí nhố ạ
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lặng lẽ phi xe về HP, lâu lắm rồi mới có dịp phiêu du 1 mình thế này, chạy ra biển tận hưởng những cơn gió mằn mặn của biển, yêu biển lắm, mặc dù đồ sơn chẳng phải bãi biển đẹp nhưng vẫn thấy lòng thanh thản, tạt qua nhà con bạn buôn chuyện, chiều lại ngược xuôi chạy về HN, chẳng muốn lỡ cái hẹn này, cố gắng phi thật nhanh. Chết tiệt! suýt đâm vào cái xe tải . Về đến nhà đã thấy con bé chờ mình, iu thế . Tối. Mệt. nhưng vẫn đi cafe vs lão coi như giải quyết xong 1 việc. Hôm nay tự cho phép mình ngủ nướng đến 8 h. Tuần này toàn làm ca tối, chẳng ăn chơi đú đởn được nữa rồi, hơi buồn. Thôi 1 tuần mới rồi nhiệt nào
  4. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nổi hứng oánh cầu lông với bố. Thế là đi làm muộn
    Sếp đi họp, đc nghỉ sớm, sướng.
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chả thế nào. Chỉ thấy đói.
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng hiểu sao mình lại có thể tell all đến như thế, Dù sao cũng có cảm giác nhẹ lòng hơn. Dù rằng thì là mà....chẳng để làm gì cả.
    Tks for ur advise.
  7. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy khá hơn hôm qua! mình đã bắt đầu ra ngoài và suy nghĩ cũng có vẻ tích cực hơn! anh cầu mong cho em cũng sớm lấy lại được cân bằng tâm lý! hay là cũng có thể em có bạn bè gia đình bên cạnh cũng đỡ hơn anh bây giờ!
    Anh cầu mong em sớm tìm được hạnh phúc mới!
    Có vẻ hôm nay trời cũng hửng nắng và gió nhiều hơn...
  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa có một quyết định, một quyết định có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình sau này, một quyết định lớn.
    Nãy giờ vẫn ngồi phân vân nghĩ ngợi mãi dù quyết định rồi.
    Không biết là đúng hay sai, để thời gian và cơ duyên trả lời.
    Nhưng mình sẽ không hối tiếc đâu.
  9. ochunghynamo

    ochunghynamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ẹc... lâu lắm mới lại thấy nhân vật này thò thò cái mẹt lên đây Chắc là quyết định lên chùa xuống tóc đây mừ Chắc là do không lấy được chồng nên phải quyết định như vậy chứ chi nữa Đi đi... đi cho xa khuất nơi thành thị đi Lên núi lên rừng mà ở đi
    Chúc đi tu thành công nghe
    Chung Hy Nam
    http://360.yahoo.com/chunghynam
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, Ghét thật đấy, mua cho mình thì cứ nói ra,lại còn giở cái giọng anh nhặt được ở ngoài đường đấy chứ có mua đâu. Cái giọng nghe đến là ghét!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này