1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ốm rùi...nhạt mồm nhạt miệng..ko ăn đc j thì tốt nhỉ...chỉ mong thế thôi...đúng là ngớ ngẩn
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    sắp phát điên mất rồi
  3. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vừa mệt mỏi vừa tức tối. có một số người rất hâm, thích người ta lại cứ hay giả vờ này nọ, lắm chuyện, ngứa ruột. chấm dứt cái trò mèo vớ vẩn này được rùi ! Bực bội !
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá,chán thật
  5. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ
  6. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Giận, ghét ! Khi mình chỉ là một ai đó để người ta nhớ về một người khác.
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng đừng có đi xa, nhưng mà sao vẫn nhớ đến, có cái gì đó cứ len lỏi trong tim, sợ rằng mạch nước nhỏ rồi sẽ có ngày thành một dòng suối, và có thể còn lớn hơn nữa...
  8. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao h nói yêu em nữa anh nhé! Cô gái ấy sẽ thế nào khi biết điều đó?
    Đừng bao h nói nhớ em anh nhé! Nỗi nhớ ấy để dành cho cô ấy được không?
    Đừng bao h làm đau em anh nhé! Cũng đừng làm đau cô ấy vì những suy nghĩ của chính anh!
    Đừng bao h dẫn cô ấy đến những nơi em đã đưa anh đến! Em ích kỉ và chỉ muốn những nơi đó mang tên kỉ niệm, để có lúc, em 1 mình lang thang qua đó!
    Đừng bao h mắng cô ấy anh nhé! Như anh đã từng mắng em vậy, cô ấy nhỏ bé và yếu đuối lắm!
    Đừng bao h không trả lời tin nhắn hoặc điện thoại anh nhé! Cô ấy sẽ phát điên lên mất!
    Đừng bao h về muộn anh nhé! Cô ấy sẽ lo lắng lắm biết không?
    Đừng bao h say nữa anh nhé! Có thể cô ấy không đến đón được thì sao?
    EM sẽ để tang cho cuộc tình mình, sẽ chỉ đi qua những nơi gắn biển là Kỉ niệm, sẽ chỉ lặng lẽ dõi theo anh, sẽ không gặp gỡ hay làm anh phải day dứt, sẽ làm tất cả để anh có thể quên em nhanh nhất! Còn em, có lẽ sẽ vẫn thế, vẫn lang thang 1 mình, vẫn nồng nhiệt và dễ hoà đồng, và vẫn yêu anh! Nhưng đừng bận tâm nhé!
    Anh sẽ yêu cô ấy nhé!
  9. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mới ngủ dậy vớ cái máy tính liền, hôm nay cắt nước chán quá chưa đánh răng đc nhưng đói quá phải gặm liền 3 cái xúc xích cho đỡ đói ko biết hôm nay có jì ko nhỉ vui hay chán ko nhỉ
  10. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thật như **** mong mọi chuyện qua nhanh đíu ra làm sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này