1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    1h sáng : em đói và mệt mỏi . Em thiếu ngủ nhưng k ngủ được . Em ức chế lắm nhưng phải nén mình lại vì k muốn mẹ lo cho em.
    Em phải làm sao để giúp cho cả Bé thoát ra khỏi cái tình huống chết tiệt này ?
    Em muốn khóc quá mà nước mắt cứ trốn em .
    ............
    Em k được lèo nhèo than thở ,
    Em k được khóc lóc ỉ eo ,
    Em k được để mẹ lo lắng ,
    ......Em hãy ngoan nào...........

    ...........
    Đói quá , hic..... ước gì có bát phở để ăn nhỉ
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    k ra làm sao cả...con server làm mình mất cả ngày, mà cũng ko xong việc...ko cái j ra hồn cả
  3. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng. Nếu thật sự là thế thì chết mất
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mệt và bùn ngủ. Chết mất. Làm sao sống sót cho đến chiều trở về nhà và nằm vật ra giường ngủ đây???????????????
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hômnay thật sự là rất vui
  6. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    lâu ko cầm đến bút, viết 1tí đã mỏi tay, mồ hôi mồ kê...haiz..jà yếu quá rùi
  7. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đói quá..hic.....Đói quá...Đói quá...
  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra tất cả những điều trên là do thiếu bát phở hở Sen hâm
    - Vào Sài Gềnh bạn dẫn đi ăn nào
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi trong vô vọng, chán nản!
  10. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự trong càng cao , càng khó làm việc . nhưng nó vẫn chưa gắn vào tiềm thức , hình như mình vừa để mất một cơ hội .
    bao lần rồi vẫn vậy , biết và làm luôn có một khoảng cách , không xa không gần nhưng cần phải đi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này