1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ôi 1ngày thật buồn cười..nhưng đến tối đi sai 1nc cờ..tai hại quá..biết thế ko sms..cám hấp
  2. vitbeoti

    vitbeoti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng có cảm giác như bị lừa dối, mệt mỏi quá, uớc gì............
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhõm, thoải mái, khoẻ mạnh, vui vẻ, sảng khoái.
    Tâm trạng dù thấy sướng thế không biết.
    Yêu đời, He he, dù dạo này công việc đuổi mình chạy toé khói. Sếp và mình vừa họp sáng nay xong, mai vẫn còn 1 số thứ cần giải quyết và nói chuyện tiếp. Chẳng sao cả, mọi thứ rồi cũng sẽ phải xong xuôi.
    Mình cảm giác sếp mới của mình sẽ bị mình bắt nạt, chứ mình sẽ ko nhõng nhẽo như với sếp cũ. Sếp nào thì mình vẫn làm tốt công việc của mình, nhưng sếp mới làm mình có cảm giác chưa phục và sẽ ko có được sự thân quen như anh trai- em gái mỗi khi có free time và chia sẻ. Chẳng sao cả, mọi thứ trong tầm control của mình là được. Thế thôi.
    P.s: bữa qua nhảy lên cân, còn 47kg, cùng với chiều cao 1.63m. He he, tại sao lại giảm về như cũ nhỉ, đợt này ngày nào cũng ăn siêu sang, lại còn rượu và coktail triền miên nữa chứ, vòng eo cũng siêu phẳng rồi, Gói gọn trong 1 chữ: Sướng.
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    H đã là 1 lỗ trống trong lòng rất lớn.trong giấc ngủ em đã mơ hồ cảm nhận được nó và lúc tỉnh dậy, lúc mở mắt ra em thấy nó rất rõ..rõ...
    Có lẽ đứa như em cũng nên có những lúc như này: không có lối để thoát, cửa đằng sau đã đóng chặt và cứ thế, cứ thế...tự mình vượt qua mọi khó khăn để có lối để đi, để thấy mình đâu chỉ biết quay mặt lại đằng sau và khóc, và đập cửa mà kêu: mở cửa ra.Vì đóng rồi, khoá trái phía trong rùi.
  5. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Gìơ này ấy iu đang chạy long sòng sọc hị hị
  6. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hôm nay như mọi ngày 3,5,7 khác
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, nắng rực rỡ...
    Một ngày khác mọi ngày, thong thả, thảnh thơi...
    Một ngày như mọi ngày, chuẩn bị đi làm...
    Một ngày khác mọi ngày, về sớm...
    Sẽ được lượn lờ đi chơi...
    Một mình...cũng vui lắm chứ...
  8. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tiền và đàn ông rất giống nhau, cực quyến rũ nhưng vô cùng lạnh lẽo!
    Em ơi, khóc đi, yêu thương giữ lại đừng đem cho, em hãy giũ thật kỹ, và đem theo đi... những gì em có... Đừng hy sinh và đem nó cho ai....
    Em ơi, khóc tiếp đi, đừng nín....
    Em ơi, khóc tiếp đi đừng cười tươi....Bởi khi đau mà cười tươi là đau gấp mười như thế....
    Em ơi, gào lên đi, đừng nhịn, đừng lặng im.... Vì bản chất của con tim rất yếu....
    Làm sao chứa đựng được quá nhiều????
    Được girlrock sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 27/11/2008
  9. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thê thảm . Nắng đẹp thế mà thấy buồn khủng khiếp , 12h trưa vác xe ra đuờng chạy ba lăng quang . Em làm anh bực rồi đấy jời ạ. . Thôi kệ đấy , chiều anh đi ăn chó với mấy thằng bạn . Kệ em ..kệ em .
  10. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    chim cú
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này