1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    sao phải xấu hổ, sao phải ngượng ngùng...em vẫn là chính em thôi
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    .............................................................
  3. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hị hị mình thích chơi trò khám phá thế cơ chứ
  4. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình ngủ rất nhiều, mình cảm thấy chán nản. ngủ dậy thấy blog người mình yêu có chữ "phù thủy xinh đẹp" , vậy là lục từ điển tìm chữ"người săn phù thủy" " witch hunter" nhưng mà mình biết mình không bao giờ có đc tình yêu của cô ấy. càng nghĩ càng buồn
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đứ đừ đừ, đau đầu thế chứ lị, đau như muốn vỡ tung đầu ra mất :((. Đi ngủ sớm, hai hôm nay mình ngủ sớm rồi, hôm qua còn ngủ từ 10h chứ. Nhưng hôm nay phải đọc sách đã, mai ra chiến trường rồi :(.
    Nhiều khi chợt đọc được những dòng chữ, tự nhiên thấy ngô nghê đến phát ... thương hại, cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa khá hơn đc, cũng cố gắng nhưng mà khó đấy, vì dù sao khả năng cũng chỉ có giới hạn thôi, nhỉ :D? Nhưng mình ghét đứa nào đã dốt lại thích chơi chữ lắm.
    Quên, mấy hôm nay bực mình thằng sinh viên thực tập chết đi đc, ngày nào cũng lên cty ngồi ám mình, lại còn yêu cầu cho pass wireless để vào mạng nữa chứ, mơ à ku, máy bàn đấy, thích thì chị cho ngồi nhờ, ngớ ngẩn.
  6. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    có nên save lại ko nhỉ...hị hị..thỉnh thoảng vui thì mang ra ngắm, buồn thì mang ra chửi bới
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm
    Ngồi gấp những vì sao ước
    Chúc em được hạnh phúc
    Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô
    Thôi nhé em từ nay anh chôn vào sâu trái tim bóng hình em......
  8. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ngất thoai...5h sáng mai dậy đóng vai trò cô em đáng iêu tốt bụng...8h sáng đóng vai ng bạn thân thiết...10h đóng vai du kích đi làm cách mạng...hị hị...1ngày thật hấp dẫn
  9. Mashimoto

    Mashimoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thực sự thấy khó chịu. Mình giúp mấy đứa đấy là thế, không thiếu cái gì thía mà trong có thời gian ngắn có thể quay ngoắt . Lại còn chửi mình sau lưng, ạc ạc. Đúng là vác nợ vào thân, lần sau thì chừa cái tính lanh tranh lanh tranh di giup đỡ đi nhé, không có ngày chúng nó ném gạch cho vỡ đầu đấy
    Đúng là đời, đúng là người, kể ra thầy bu dạy cũng đúng, làm ơn không phải để mong người khác giúp laik mình hay đối xử tốt với mình, chả qua là để cho lòng thanh thản thôi nhỉ.
    Chả nghĩ nữa cho mệt đầu, đi chơi đây
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Rát họng, đau đầu, sổ mũi, nhức mỏi toàn thân. ---------> Ốm mịa roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này